Chuyện về Đáng

Chuyện về Đáng

(Baothanhhoa.vn) - Trở về đồi Không tên sau lần đi học bác sĩ không thành, đơn vị giao cho tôi làm khẩu đội trưởng, để tôi có điều kiện phấn đấu. Thật ngao ngán, bởi ở đại đội này có tới gần chục năm mà không hề được cất nhắc gì cả. Những người nhập ngũ với tôi nay cũng thành chỉ huy cả rồi. Buồn đấy, nhưng người lính chỉ biết chấp hành mệnh lệnh thôi. Đang yên đang lành, đại đội lại dẫn về một lính già, bổ sung cho khẩu đội, tôi cũng không muốn ngó ngàng đến. Mặc cho hắn khăn gói, ba lô đứng như trời trồng, miệng lí nhí:
[Podcast] - Tản văn: Mắt em cười lấp lánh rẻo cao

[Podcast] - Tản văn: Mắt em cười lấp lánh rẻo cao

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Nhắc đến những bản làng vùng cao xa xôi nghèo khó là ta nghĩ tới những em nhỏ với ước mơ đến trường luôn dang dở. Và chính nơi ấy đã in dấu chân những người giáo viên trẻ, người đã đem niềm vui, đã chắp cánh cho ước mơ tới trường bay cao, bay xa. Để...
Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 bình “khí cười”

Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 bình “khí cười”

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh, thời gian qua, tình trạng kinh doanh, sử dụng “khí cười”, “bóng cười” trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến, công khai, phức tạp, trong đó phần lớn diễn ra trong...
Những “giọt nắng” rơi rớt bên thềm

Những “giọt nắng” rơi rớt bên thềm

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Dù chịu nhiều thiệt thòi từ khi sinh ra, nhưng những cô bé, cậu bé trong Trung tâm Bảo trợ số 2 vẫn có một tuổi thơ bình yên giữa vườn hoa yêu thương. Nơi ấy, những đứa trẻ như những “giọt nắng” rực rỡ và yếu ớt, được chăm sóc, vỗ về từ những người...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh