Vẫn còn một chút tiếc nuối trong các phần thi đấu của đội tuyển quốc gia Pencak Silat trong ngày 26/8, dù vậy không thể phủ nhận đây là một ngày thi đấu rất thành công của các võ sỹ Việt Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Pencak Silat thắp sáng 6 niềm hy vọng "vàng" cho thể thao Việt Nam

Vẫn còn một chút tiếc nuối trong các phần thi đấu của đội tuyển quốc gia Pencak Silat trong ngày 26/8, dù vậy không thể phủ nhận đây là một ngày thi đấu rất thành công của các võ sỹ Việt Nam.

Với việc giành chiến thắng ở 6/9 trận bán kết các nội dung đối kháng, Pencak Silat đem tới 6 niềm hy vọng giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong các ngày tới đây.Sáu chiến thắng thuyết phục Pencak Silat Việt Nam tham dự cả 10 nội dung thi đấu đối kháng trong chương trình thi đấu của ASIAD 2018 và ấn tượng mà thầy trò các võ sỹ để lại là việc giành quyền tham dự 9/10 trận bán kết. Điều này một lần nữa khẳng định trình độ và năng lực của các võ sỹ Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới ở môn võ này. Trong các trận bán kết diễn ra sáng 26/8, về cơ bản các võ sỹ Trần Thị Thêm (hạng 50-55kg nữ), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng 60-65kg nữ), Nguyễn Thái Linh (hạng 55-60kg nam), Nguyễn Ngọc Toàn (hạng 60-65kg nam), Trần Đình Nam (hạng 70-75kg), Nguyễn Văn Trí (90-96kg nam) đều đã thể hiện rất ấn tượng và giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ. Đây cũng chính là niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam trong các ngày thi đấu tới đây khi góp mặt trong các trận chung kết. Đánh giá sau ngày thi đấu 26/8, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng tỏ ra khá hài lòng với sự thể hiện của các võ sỹ: “Tất cả đều đã thể hiện đúng phong độ và có tâm lý tự tin khi bước vào thi đấu. Chúng tôi cũng đã xác định rõ, đấu trường này có nhiều khó khăn, các em khi vào trận chỉ cần thể hiện đúng như gì đã có trong tập luyện là đã đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trong từng thời điểm cụ thể, cần chắt chiu cơ hội và đặt quyết tâm cao để giành chiến thắng. Trong ngày thi đấu hôm nay, tất cả đều đã phát huy rất tốt và kết quả giành được là đáng khen ngợi.”Chút tiếc nuối cho Nguyễn Duy Tuyến Trong 3 thất bại ở bán kết, đáng tiếc nhất là trường hợp của võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến ở hạng cân 85-90kg. Bất chấp việc phải đối diện với sức ép rất lớn từ khán đài nhà thi đấu Padepokan với sức chứa khoảng 3.000 khán giả, Duy Tuyến đã thể hiện rất ấn tượng trong cuộc đối đầu với võ sỹ chủ nhà Pamungkas Aji Bangkit. Hai võ sỹ liên tiếp ghi điểm và tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hết sức kịch tính. Đặc biệt ở thời điểm cuối hiệp đấu thứ ba, trong khi đang dẫn điểm đối phương, trong một vài trường hợp ra đòn trúng giáp, song các trọng tài gần như không cho điểm với Duy Tuyến. Trong khi đó, tuy không có được đòn đánh rõ ràng nhưng điểm số của Bangkit thường xuyên nhảy liên tục. Dưới áp lực quá lớn từ mọi phía, Duy Tuyến có phần thiếu ổn định tâm lý và bị trúng đòn ở những giây cuối cùng dẫn đến thất bại chung cuộc và đành nhận tấm Huy chương Đồng. Có phần tiếc nuối sau thất bại này, Nguyễn Duy Tuyến cho biết: “Bản thân em đã nỗ lực hết mình trong thi đấu nhưng thi đấu với võ sĩ chủ nhà luôn đối diện với nhiều áp lực và không phải mọi thứ đều diễn ra theo ý mình mong muốn. Em cũng rất tiếc khi mình bỏ lỡ cơ hội vào chung kết và mong các đồng đội còn lại hãy vào trận với tâm lý vững vàng nhất, phấn đấu giành được thành tích cao nhất cho đoàn thể thao Việt Nam trong các trận đấu tới đây.” Thất bại của Duy Tuyến cũng là thất bại thứ hai của Pencak Silat Việt Nam trong các cuộc đối đầu với các võ sỹ chủ nhà. Thực tế trận đấu cho thấy, nếu sự thể hiện của 2 bên là 50/50, bất lợi thường thuộc về các võ sỹ ở quốc gia khác. Điều này báo hiệu 6 trận chung kết tới đây, sẽ có rất nhiều khó khăn cho thầy trò đội tuyển quốc gia Pencak Silat./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]