Người thắp lửa hạnh phúc

(Baothanhhoa.vn) - Đến với nghề giáo bằng tình yêu trẻ thơ, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư, phường Sầm Sơn đã “xây” nên ngôi trường luôn rộn rã tiếng cười vui của cả cô và trò bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, lòng nhân ái.

Người thắp lửa hạnh phúc

Đến với nghề giáo bằng tình yêu trẻ thơ, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư, phường Sầm Sơn đã “xây” nên ngôi trường luôn rộn rã tiếng cười vui của cả cô và trò bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, lòng nhân ái.

Người thắp lửa hạnh phúc

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền cùng học sinh Trường Mầm non Quảng Cư.

Tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non, nhận công tác tại Trường Mầm non Quảng Cư năm 2003, cô giáo Nguyễn Thị Hiền đã dành trọn nhiệt huyết của tuổi trẻ cho từng ánh mắt ngây thơ, từng nụ cười trong trẻo của trẻ nhỏ. Cô giáo trẻ năm ấy cho đến tận hôm nay vẫn luôn tâm niệm mỗi đứa trẻ là một thế giới nhỏ đáng yêu cần được nuôi dưỡng bằng tình thương yêu, sự kiên nhẫn, tận tâm của những cô giáo mầm non - người mẹ thứ hai của trẻ.

Những ngày đầu mới về trường, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đồ dùng, đồ chơi ít ỏi đã làm dậy lên trong cô giáo trẻ quyết tâm bám trường, bám lớp, tích cực ứng dụng chuyên môn nghiệp vụ vào hoạt động dạy học sáng tạo, giúp các con có những giờ học bổ ích, những hoạt động ý nghĩa, từ đó giúp các con phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ và tình cảm, kỹ năng xã hội.

Sau nhiều năm nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của cô giáo Hiền đã nhận được sự tin yêu và công nhận của lãnh đạo, đồng nghiệp, phụ huynh và cả học sinh. Năm 2017, cô Hiền được tín nhiệm giao nhiệm vụ là Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư. Trên cương vị mới, cô luôn trăn trở cùng đồng nghiệp về từng tiết dạy, từng hoạt động của trẻ, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Ngày ngày, cô vẫn giữ nhiệt huyết với chuyên môn, vẫn gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ giáo viên, đồng thời không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân, nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo.

Năm 2023 cô giáo Nguyễn Thị Hiền lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư. Đây là bước tiến mới, đồng thời cũng là cơ hội để cô khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của mình. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động lan tỏa tinh thần nhân ái từ những buổi dọn vệ sinh trường lớp, các chương trình “Vui Tết Trung thu”, “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, phong trào văn hóa - thể thao, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, mà còn là những hoạt động thiện nguyện nơi vùng khó. Ở đâu, việc gì, cô cũng luôn là người gương mẫu đi đầu và làm bằng cả cái tâm nhiệt huyết.

Trong suốt hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô đã không ngừng nỗ lực cống hiến đưa tập thể nhà trường giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, xuất sắc, được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Bằng khen. Số lượng giáo viên đạt giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở ngày càng tăng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm, tỷ lệ trẻ đạt về phát triển trí tuệ ngày càng tăng. Các đoàn thể trong nhà trường vững mạnh, đoàn kết. Bản thân cô nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ TP Sầm Sơn (cũ) tặng Giấy khen. Năm 2024, trong cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” cô vinh dự là nhân vật chính trong tác phẩm: “Người lan tỏa yêu thương, xây dựng trường mầm non hạnh phúc” đoạt giải nhì cấp tỉnh, được Sở GD&ĐT vinh danh.

Nói về hiệu trưởng của mình, cô giáo Nguyễn Thị Hằng chia sẻ: “Mỗi lần gặp khó khăn trong công việc, tôi lại nhớ đến lời chị Hiền chia sẻ: Làm nghề giáo, hãy để trái tim dẫn đường. Khi ta đặt tình yêu vào công việc, mọi điều sẽ tự nhiên tốt đẹp. Câu nói ấy như kim chỉ nam giúp tôi vượt qua bao thử thách, giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong từng tiết dạy, từng nụ cười của trẻ. Chị Hiền luôn là người “thắp lửa”, là điểm tựa vững vàng cho tôi và đồng nghiệp trong suốt hành trình nghề nghiệp của mình”.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nỗ lực, sáng tạo, cô giáo Nguyễn Thị Hiền đã cùng với tập thể sư phạm nhà trường xây dựng Trường Mầm non Quảng Cư ngày càng phát triển trở thành ngôi trường hạnh phúc - nơi mỗi giáo viên đều được là chính mình và mỗi học sinh đều được lớn lên trong niềm hạnh phúc, yêu thương đong đầy.

Bài và ảnh: Linh Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chàng trai Gen Z và “Ký ức Việt Nam thu nhỏ”

Chàng trai Gen Z và “Ký ức Việt Nam thu nhỏ”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi keo, bên chiếc bàn làm việc ngổn ngang những nhíp, cọ tỉa nét, gạch mini cùng vô số mảnh gỗ vụn, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2000) cẩn trọng đặt mô hình lu nước bé bằng hạt ngô vào góc hiên, rồi cầm cọ chấm nhẹ từng...
Hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương

Hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Xuất phát từ tình yêu quê hương cùng tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, anh Lò Văn Phương ở xã miền núi Tân Thành đang đánh thức tiềm năng đất đai và sản vật bản địa, xây dựng thương hiệu Bản Nàng Farm - một mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững, từng bước...
Cô giáo Trần Thị Huyền và hành trình “gieo hạt”

Cô giáo Trần Thị Huyền và hành trình “gieo hạt”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tâm niệm “Nghề giáo là hành trình gieo hạt”, suốt 28 năm gắn bó với nghề, cô giáo Trần Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Trung luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Dù ở cương vị giáo viên đứng lớp hay quản lý, cô Huyền luôn nỗ...
[Sống đẹp] Tự hào Việt Nam

[Sống đẹp] Tự hào Việt Nam

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 9 về, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên những phố phường Thanh Hóa, hòa cùng niềm tự hào của mỗi người dân hướng về Tổ quốc. Trong những ngày hội non sông, tình yêu nước được thể hiện bằng những cách rất riêng – từ những việc làm tử tế, những sẻ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh