Mời bạn đón đọc giai phẩm “Xuân khát vọng” - Chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026

(Baothanhhoa.vn) - Tiếp nối khí thế thi đua sôi nổi sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa - trân trọng giới thiệu giai phẩm “Xuân khát vọng”.

Mời bạn đón đọc giai phẩm “Xuân khát vọng” - Chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Tiếp nối khí thế thi đua sôi nổi sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa - trân trọng giới thiệu giai phẩm “Xuân khát vọng”.

Mời bạn đón đọc giai phẩm “Xuân khát vọng” - Chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Giai phẩm thể hiện sinh động khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đưa Thanh Hóa thuộc nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước vào 2030 và trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào 2045.

Bạn đọc sẽ nhìn thấy sắc vóc mùa xuân mới, tâm thế mới, khát vọng mới qua từng bài viết, từng bức ảnh, từ bình diện quốc gia đến từng xã, phường, cơ quan, đơn vị. Đó là “Đường lớn đã mở” của nhà báo Bắc Văn; “Khát vọng cùng Việt Nam vươn tầm cao mới” của nhà văn Nguyễn Ngọc Phú; “Rạng rỡ cơ đồ trong sắc vóc mùa xuân” của nhà báo Lê Dung; “Kiến tạo giá trị mới cho phát triển” của nhà báo Minh Tuyết...

Ấn phẩm có sự tham gia của nhiều cây bút uy tín trong nước như Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều với “Những con mắt của làng”; nhà văn Văn Công Hùng với “Xứ Thanh, càng lâu càng nhớ”; nhà văn Nguyễn Văn Học với “Một ngày ở làng biển”... Hương sắc mùa xuân, tết xưa tết nay, hoài niệm nhớ nhung được kể qua những tản văn, tùy bút như “Mùi của tết”, “Thời gian kể chuyện”, “Còn mẹ là còn tết”... cùng sáng tác của các nhà văn, nhà thơ Huy Trụ, Lê Quang Sinh, Vi Thùy Linh... và những câu chuyện xúc động của đội ngũ phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sau một năm đi, nghĩ và viết.

Giai phẩm phát hành ngày 28/1/2026 (mùng 10 tháng Chạp năm Ất Tỵ) như món quà tết góp thêm hương sắc, để mùa xuân thêm ý nghĩa.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Niềm tin trước ngày hội non sông

Niềm tin trước ngày hội non sông

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp xuân mới đang lan tỏa trên khắp các bản làng vùng cao, không khí tại xã Mường Lát hôm nay mang một sắc thái rất riêng - trang trọng, khẩn trương nhưng cũng đầy háo hức, tự hào. Trên những tuyến đường trung tâm xã, dọc các trục đường vào...
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm cầu xã Pù Luông, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó...
Bản làng vùng cao xứ Thanh sẵn sàng cho ngày hội lớn

Bản làng vùng cao xứ Thanh sẵn sàng cho ngày hội lớn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những ngày này, khắp các bản làng vùng cao của tỉnh Thanh Hóa đã rộn ràng không khí vui tươi, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh