Cảm xúc... mùa thu
Mùa thu, nắng mật ong, gió mơn man khiến tâm hồn thư thái và dễ chịu. Nhưng có một mùa thu cũng đang diễn ra, lại trở thành nỗi lo với nhiều gia đình.
Tranh minh họa. Nguồn: Báo Lao Động
Sau khi kết thúc cuộc họp phụ huynh đầu năm học ít ngày trước, bạn phàn nàn với tôi rằng, ban đại diện phụ huynh lớp con bạn vừa “mua” mấy giáo viên bộ môn. Vì bức xúc mà nói thế, chứ từ mua nghe có vẻ như hàng hóa và nặng nề quá.
Bạn kể rằng, sau khi cô giáo chủ nhiệm thực hiện xong phần việc của mình trong buổi họp phụ huynh đã nhường sân khấu lớp lại cho ban đại diện phụ huynh. Cô giáo ngồi một góc, rồi ra ngoài hẳn. Ban đại diện phụ huynh thông báo những khoản đã chi, sắp chi và tổng số tiền phải nộp kỳ này. Trong đó có khoản chi để đưa giáo viên tốt về dạy lớp các con. Người trong ban đại diện nói rằng được sự đồng ý của các phụ huynh chúng tôi đã làm thay nguyện vọng và kết quả là lớp chúng ta đã có giáo viên như ý. Bạn nói rằng đấy là ai đồng ý chứ tôi đâu có biết mà đồng ý. Bạn hỏi mấy người trong lớp có biết không, thì cũng được trả lời là bây giờ mới nghe. Vậy là sự đồng ý ấy có lẽ chỉ của một nhóm người. Bực mình nhưng cũng không thể nói ra. Nói ra dễ bị hiểu nhầm rằng mình thiếu thiện chí. Nhưng không nói thì việc thiếu dân chủ này khó chấp nhận quá. Bạn chọn cách xả cục tức với tôi với hy vọng về một lời khuyên.
Thực ra câu chuyện của bạn không làm tôi bất ngờ. Việc ban đại diện phụ huynh học sinh vận dụng các mối quan hệ, thậm chí là dùng vật chất tác động để lớp con cái mình được bố trí giáo viên tốt, báo chí và mạng xã hội gần đây thông tin rất nhiều.
Vận động không trong sáng để lớp này có giáo viên tốt thì lớp khác sẽ phải chấp nhận giáo viên kém hơn. Những lớp mà ban đại diện phụ huynh học sinh chậm chân thì con em họ mãi phải chấp nhận thiệt thòi hay sao? Sự công bằng trong giáo dục đang bị một số ban đại diện phụ huynh học sinh và có lẽ cả sự tiếp tay của một số nhà trường làm cho trở nên bất công bằng.
Để “căn bệnh” lạm thu và những điều bất bình thường trong trường học được giải quyết thì sự vào cuộc của phụ huynh học sinh là quan trọng nhất. Tôi đồng tình với bức xúc của bạn nhưng cũng nói với bạn rằng một khi sự thủ tiêu đấu tranh của những người như bạn còn tồn tại, thì những mùa thu khắc nghiệt như thế sẽ còn là câu chuyện dài lâu.
Hạnh Nhiên
{name} - {time}
- 2024-04-23 10:24:00
Tập huấn “Chính sách và quy tắc ứng xử khi làm việc với trẻ em, sự tham gia của trẻ”
- 2024-04-23 09:46:00
Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn trực tuyến thành công
- 2022-10-15 11:01:00
Sôi nổi Chương trình “Sinh con, sinh cha” tại Thanh Hoá năm 2022
Hội LHPN tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương
Sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công nhân, viên chức, lao động với chủ đề “Yêu lắm áo dài ơi!”
Hội Nông dân thị trấn Thiệu Hóa ra mắt chi hội nghề nghiệp trồng dưa trong nhà màng
Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do cầu xuống cấp nghiêm trọng
Ra mắt xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường”
Ra mắt xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường” năm 2022
Khát vọng... “lên bờ”! (Bài cuối): Không để ai bị bỏ lại phía sau
Xã vùng cao Ban Công với những mô hình kinh tế thoát nghèo
Nỗi lo mất đất, mất nhà do biển xâm thực