Dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/11, UBND phường Hàm Rồng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương.

Dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương

Sáng 1/11, UBND phường Hàm Rồng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương.

Dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương

Các đại biểu nghe thuyết minh về Di tích Đền thờ Chu Văn Lương.

Di tích Đền thờ Chu Văn Lương nằm trên đất làng Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phố Nam Ngạn 2, phường Hàm Rồng). Đền thờ vị Thành hoàng Chu Văn Lương - người có công lập làng và là nhân vật lịch sử từng tham dự Hội nghị Diên Hồng hiệu triệu quyết tâm đánh giặc Nguyên Mông năm xưa.

Dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương

Quang cảnh lễ dâng hương.

Chu Văn Lương sinh năm 1233, mất năm 1293. Theo sách Địa chí TP Thanh Hóa, từ năm 7 tuổi Văn Lương đã đi học, 13 tuổi đã thông kinh sử, lại biết võ nghệ, vì vậy mọi người tôn là thần đồng.

Năm ông 18 tuổi, cha mẹ qua đời, ông chọn đất tốt sắm đủ lễ vật mai táng. Ba năm hết tang, ông dốc chí nghiền ngẫm đọc nhiều sách và dạy học nối nghiệp cha... Vốn là người đức độ, kiến văn sâu rộng, học trò nghe tiếng ông tìm đến theo học rất đông.

Vua Trần mến mộ tài đức, đã cho gọi ông vào triều, phong chức Liệt hầu đồng Bình chương sự. Đồng thời, giao cho ông vào đất Thanh Hoa (là tỉnh Thanh Hóa ngày nay) kinh lý.

Khi Chu Văn Lương đến đất Nam Ngạn bên bờ sông Mã, thấy cảnh vật, phong thủy tốt tươi, con người dẫu còn thưa thớt, học hành ít nhưng chất phác, hồn hậu nên đã quyết định ở lại đây, dựng nhà, mở trường dạy học. Từ đó, từng bước tạo nên một vùng dân cư đông đúc.

Từ năm 1257 đến năm 1285, đất nước đứng trước họa xâm lăng từ phương Bắc, nhà giáo Chu Văn Lương đã tham gia nhiều cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.

Dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương

Nghi thức tế lễ tại lễ dâng hương.

Sau khi đánh đuổi giặc Nguyên Mông, tương truyền bấy giờ vua nhà Trần mời ông ở lại Thăng Long làm quan trong triều, tuy nhiên ông đã xin được trở lại đất Nam Ngạn tiếp tục làm nghề dạy học, an yên với đời.

Năm Quý Tỵ (1293), Chu Văn Lương qua đời. Thương tiếc bề tôi đã dốc sức vì mệnh nước, vua Trần sắc phong ông là “Thượng đẳng phúc thần” để người dân Nam Ngạn lập đền thờ cúng.

Sau đó, di tích Đền thờ Chu Văn Lương đã được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia tại Quyết định số 1821/VHQĐ, ngày 6/11/1989.

Dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương

Dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương

Dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương

Đại diện lãnh đạo phường Hàm Rồng dâng hương tại Di tích Đền thờ Chu Văn Lương.

Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, ngôi đền thờ Thành hoàng làng Chu Văn Lương vẫn được bảo tồn, tôn tạo và gìn giữ cẩn trọng. Đây là di sản vô giá, là nơi để mỗi người dân hướng về cội nguồn, học tập và tiếp nối truyền thống đoàn kết, cần cù của cha ông.

Dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Lam Sơn trao tiền công đức cho đại diện lãnh đạo phường Hàm Rồng.

Lễ dâng hương kỷ niệm 732 năm ngày mất Thành hoàng làng Chu Văn Lương là dịp để các thế hệ đi sau bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức của các vị thần che chở, phù trì cho quê hương, đất nước được an bình, thịnh trị.

Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nâng tầm giá trị điểm đến từ du lịch sáng tạo

Nâng tầm giá trị điểm đến từ du lịch sáng tạo

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Du lịch sáng tạo là loại hình du lịch không dừng ở mức độ tham quan, khám phá mà hướng tới sự tham gia chủ động của du khách vào các hoạt động sáng tạo tại điểm đến trên cơ sở tương tác với người dân bản địa. Hướng đi này phù hợp với mong muốn của...
Du lịch vùng cao hút khách dịp cuối năm

Du lịch vùng cao hút khách dịp cuối năm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Những con đường uốn lượn giữa ruộng bậc thang, những bản làng mờ ảo trong sương lấp ló những cánh hoa mận, hoa đào bung nở đón xuân về, hay những phiên chợ vùng cao rộn ràng tiếng nói cười... Tất cả đều khiến hành trình đến vùng cao vào dịp cuối năm...
Mỹ Đình sắp thành “khán đài” không giới hạn của concert pháo hoa quốc gia tối nay

Mỹ Đình sắp thành “khán đài” không giới hạn của concert pháo hoa quốc gia tối nay

Văn hóa - Giải trí
Chiều 23/1, trong cái rét 10 độ C, khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã rộn ràng khác thường. Từng dòng người đổ về quanh sân, tay cầm cờ, háo hức chờ đợi đại nhạc hội đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra 20h tối nay với điểm nhấn là những màn pháo hoa đặc sắc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh