Ở cái tuổi 17 “bẻ gãy sừng trâu” những tưởng sẽ khỏe mạnh, vô lo, vô nghĩ ấy vậy mà cậu học sinh lớp 11 - Nguyễn Anh Tú (trú tại thôn Mẫu Sơn, xã Lục Nam, huyện Chu Điện, tỉnh Bắc Giang) lại chỉ biết sống trong mặc cảm. Em luôn tự ti, bứt rứt khó chịu vì căn bệnh vảy nến “hành hạ” ngày đêm. Vậy em Tú đã làm gì để vượt qua tháng ngày tăm tối ấy và lấy lại làn da trắng mịn không tì vết như hiện tại?
Chiều 9/1, chương trình Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, đột quỵ được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, người lao động Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi tập huấn sơ cấp cứu cộng đồng năm 2026 do Tập...
Gắn liền với câu thơ “Đau lưng, mỏi gối, tê tay/ Bà con cô bác mua ngay Tâm Bình”, Viên khớp Tâm Bình đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Giữa thị trường các sản phẩm chăm sóc xương khớp ngày càng đa dạng, suốt 15 năm qua, sản phẩm này vẫn được người...
(Baothanhhoa.vn) - Bệnh nhi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán u cuộn cảnh độ III/Alpha thalassaemia - một trường hợp hiếm gặp và phức tạp.
(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ, Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn đang từng bước đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chuyên môn. Những chuyển biến từ thực...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu