Canada: Đâm xe tại lễ hội của người Philippines, nhiều người chết và bị thương

(Baothanhhoa.vn) - Một số người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở Vancouver sau khi một chiếc xe lao vào đám đông tại một lễ hội đường phố của người Philippines ở thành phố phía tây Canada này.

Canada: Đâm xe tại lễ hội của người Philippines, nhiều người chết và bị thương

Một số người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở Vancouver sau khi một chiếc xe lao vào đám đông tại một lễ hội đường phố của người Philippines ở thành phố phía tây Canada này.

Canada: Đâm xe tại lễ hội của người Philippines, nhiều người chết và bị thương

Cảnh sát làm việc tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra một vụ tai nạn gây thương vong hàng loạt và đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi tại hiện trường, nhưng không cung cấp ngay số người tử vong hoặc bị thương.

Tại cuộc họp báo, cảnh sát cho biết nghi phạm “đã biết” nhưng không nói rõ thêm. Người đàn ông này ban đầu đã bị những người có mặt tại hiện trường bắt giữ.

Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ tối (giờ Canada) gần đại lộ East 41 và phố Fraser, nơi diễn ra Bữa tiệc Ngày Lapu Lapu, tôn vinh một anh hùng dân tộc Philippines.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trên X: "Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin về sự kiện kinh hoàng tại lễ hội Lapu Lapu ở Vancouver."

Thị trưởng Vancouver Ken Sim và Thủ tướng British Columbia David Eby đã đăng những bình luận tương tự trên X.

Một nhân chứng nói với CTV News rằng anh ta nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy loạng choạng trong khu vực lễ hội ngay trước khi đám đông bị tông vào.

Jagmeet Singh, lãnh đạo Đảng Dân chủ Mới của Canada, có mặt tại sự kiện này nhưng đã rời đi vài phút trước khi xe đến.

“Thật kinh hoàng, tôi thậm chí không biết phải nói gì”, CTV trích lời Singh. “Tôi vừa ở đó, và tôi chỉ tưởng tượng khuôn mặt của những đứa trẻ mà tôi thấy đang mỉm cười và nhảy múa”.

Tờ Vancouver Sun đưa tin hàng ngàn người đã có mặt ở khu vực này.

“Tôi không nhìn thấy tài xế, tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng động cơ gầm rú”, Yoseb Vardeh, đồng sở hữu xe tải bán đồ ăn Bao Buns, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Postmedia.

“Tôi ra khỏi xe bán đồ ăn, nhìn xuống đường và thấy khắp nơi toàn là xác người”, Vardeh nói, giọng anh nghẹn lại.

TD (theo Reuters)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Các quốc gia chuẩn bị chào đón năm mới 2026

Các quốc gia chuẩn bị chào đón năm mới 2026

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Khi năm 2025 dần khép lại, nhiều thành phố lớn trên thế giới đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để chào đón thời khắc chuyển giao sang năm 2026. Từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ và châu Đại Dương, mỗi quốc gia lựa chọn những hình thức đón năm...
Trung Quốc công bố định hướng ngoại giao năm 2026

Trung Quốc công bố định hướng ngoại giao năm 2026

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẽ tiếp tục mở rộng không gian phát triển cho “ngoại giao nước lớn mang đặc điểm riêng của Trung Quốc”, qua đó đóng góp vào ổn định và thúc đẩy phát triển trong bối cảnh thế...
Châu Âu tăng tốc ngoại giao về Ukraine, thảo luận bảo đảm an ninh giữa lúc Nga tuyên bố cứng rắn hơn

Châu Âu tăng tốc ngoại giao về Ukraine, thảo luận bảo đảm an ninh giữa lúc Nga tuyên bố cứng rắn hơn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/12, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tiến hành một cuộc điện đàm khẩn để trao đổi về tình hình Ukraine, trong bối cảnh Liên bang Nga tuyên bố sẽ điều chỉnh lập trường đàm phán, sau khi cáo buộc Ukraine sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV)...
Nơi tiếng mẹ đẻ được hồi sinh giữa lòng nước Đức

Nơi tiếng mẹ đẻ được hồi sinh giữa lòng nước Đức

Kiều bào
Giữa nhịp sống hiện đại của nước Đức, một trong những trung tâm văn hóa và giáo dục hàng đầu châu Âu, tiếng Việt vẫn vang lên đầy thân thương tại Liebigschule, một ngôi trường trung học nhỏ lâu đời ở thành phố Frankfurt am Main. Đó là tiếng nói quê hương của những đứa trẻ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh