Biến thể của lòng thành
Năm nào bạn cũng than vãn tết tiêu hết bao nhiêu là tiền, ra giêng còn lễ đầu năm nữa, làm gì cho lại. Nhưng rồi bạn lại tự chữa cho mình bằng câu nói đã đến mức thành quen: “Ôi dào, lòng thành ấy mà. Cũng chả thể tiếc được”.
Tôi tin vào sự than vãn của bạn là thật, bởi tôi từng chứng kiến mấy khóa lễ dịp đầu năm ở nhà bạn khi được mời tham gia tán lộc. Phải ghi nhận lòng thành của bạn hơn tất cả những người tôi biết. Chuyện bạn mời thầy cúng rất công phu, nghe đâu phải đặt lịch từ dịp đầu chạp năm trước. Muộn là không xếp được lịch bởi đó là thầy cúng vào hàng có “số má” hiện nay ở vùng.
Vì thầy có đẳng cấp, nên lễ vật cũng phải có rất nhiều cấp, gia chủ chỉ ghi chép để mua theo thầy, mà nếu cần thầy gọi người cung cấp trọn gói tại nhà.
Bạn tiết lộ thù lao gửi thầy được phán là tùy tâm, nhưng đó là cái tâm đã thành tiền lệ, chỉ có năm sau cao hơn năm trước, chứ không thể thụt lùi.
Có lần bạn tiết lộ cả tiền lễ, tiền thù lao cho thầy cũng phải hai mươi mấy triệu. Tôi ngã ngửa người, còn bạn cũng tỏ ra xót ruột. Bạn bảo mời thầy lần ấy là lần chốt hạ, không theo được nữa. Nhưng rồi mấy năm tiếp theo vẫn là thầy.
Tôi suy đoán, chắc thù lao của thầy không đến mức hạ xuống cho vừa hơn với túi tiền của bạn, mà chỉ có thể là bạn đã xuống thang, nghĩ lại. Nghiện tâm linh cũng là một dạng nghiện phi vật chất, rất khó cai.
Năm nay bạn 49 tuổi, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Nhiều người nói tuổi này là nguy cơ “hết sạch cửa nhà”, không mời thầy giải hạn, giải ách sao được.
Tôi cũng từng ở tuổi ấy, đầu năm bàn mời thầy giải hạn, nhưng vợ gạt đi bảo nhà mình có mời thầy cúng tại gia bao giờ đâu. Vì tuổi 49 mà mời thầy khác nào đi hối lộ “bề trên”, chẳng hay chút nào. Hàng tháng tôi chỉ lên chùa thành tâm bái Phật. Tôi thấp thỏm đi qua tuổi 49 mà chẳng xảy ra vấn đề như người ta nói là “hết sạch cửa nhà”. Tôi tin có “bề trên” bảo hộ chúng sinh, vạn vật, nhưng không tin vào cái điều mà rất nhiều người đang nghĩ đó là việc độ trì của “bề trên” phụ thuộc vào mâm lễ mà gia chủ cúng dâng cũng như đẳng cấp ấn quyết của pháp sư.
Vì lẽ ấy mà ngày càng có nhiều người thể hiện cái tâm của mình một cách quá mức bằng việc nghĩ ra những nghi thức cầu kỳ hoặc chạy theo sự phán truyền không có cơ sở để tổ chức những khóa lễ đầy tốn kém. Nhất là một số người có tiền đua nhau với quan niệm chủ thể đạo mạo thì lễ vật, văn sớ càng phải cầu kỳ mới tương xứng, mới tỏ hết lòng thành với “bề trên”. Họ đang chạy theo thứ mà mình không hề biết, khiến giá cả thị trường sau tết thêm phần xáo trộn.
Lòng thành là thứ có sẵn ở mỗi người, nhưng biến thể của tấm lòng khiến cho cuộc sống trở nên phức tạp và nặng nề hơn.
Hạnh Nhiên
{name} - {time}
-
2025-02-22 15:59:00
Cô hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục vùng cao
-
2025-02-22 15:53:00
Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ‘đội vốn’ đầu tư hơn 4.250 tỷ đồng
-
2025-02-22 14:10:00
Hậu phương vững chắc của người lính đảo
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giáo viên, học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã
Động lực cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững
Agribank Nam Thanh Hóa tặng 10.000 cây giống cho người dân xã Mậu Lâm
Xe khách va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 6 qua Sơn La, 6 người tử vong
Nộp tiền đã 20 năm, nhiều hộ dân vẫn chưa được giao đất
Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu
Hiệu quả phong trào khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”
Giá sắn “lao dốc”: Nông dân “đứng ngồi không yên” chờ giá “ấm” lên
Công bố danh sách 19 đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024