Ông đồ ở góc chợ phiên

Ông đồ ở góc chợ phiên

(Baothanhhoa.vn) - Mỗi dịp xuân sang lại vọng lên trong tôi bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên với hình ảnh ông đồ già uy nghiêm, khả kính. Với những ông đồ, tôi luôn dành sự tôn trọng bởi quan niệm rằng, những chữ mà ông viết ra đều là chữ được chắt từ gan ruột. Ấy là chữ thánh hiền.
Người “thổi hồn” cho trái cây

Người “thổi hồn” cho trái cây

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với đôi bàn tay tài hoa, khéo léo và niềm đam mê nghệ thuật, “ông đồ” Hoàng Trọng Tuyển (sinh năm 1985, xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) đã biến những trái cây, lon bia, lon nước ngọt bình thường thành những “bức” thư pháp độc đáo làm hút lòng người...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long