Vợ chồng ông Chu Văn Hành trò chuyện cùng mẹ con bà Nguyễn Thị Thúy, một trong những hộ khó khăn tại thôn Quang Trung từng nhiều năm nhận được sự hỗ trợ ân tình từ gia đình ông.
(Baothanhhoa.vn) - Thôn Quang Trung, xã Hoằng Đông (Hoằng Hóa) nép mình nơi dải đất ven biển Bắc Trung Bộ với những con người sống chan hòa cùng ruộng đồng và biển cả. Trên mảnh đất ấy, có một một người mà khi nhắc đến tên ai cũng dành trọn sự kính trọng và tự hào. Đó là ông Chu Văn Hành, 73 tuổi, tấm gương điển hình trong học và làm theo lời Bác Hồ dạy.
Sống như lời Bác dạy, làm như điều Bác mong
Thôn Quang Trung, xã Hoằng Đông (Hoằng Hóa) nép mình nơi dải đất ven biển Bắc Trung Bộ với những con người sống chan hòa cùng ruộng đồng và biển cả. Trên mảnh đất ấy, có một một người mà khi nhắc đến tên ai cũng dành trọn sự kính trọng và tự hào. Đó là ông Chu Văn Hành, 73 tuổi, tấm gương điển hình trong học và làm theo lời Bác Hồ dạy.
Năm 2024, Đảng ủy xã Hoằng Đông có chủ trương mở rộng tuyến đường liên thôn qua thôn Quang Trung. Mặc dù đã được đổ bê tông từ nhiều năm trước đó, nhưng qua thời gian dài sử dụng mặt đường đã bị nứt vỡ, xuống cấp trầm trọng, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, tuyến đường nằm sâu trong làng nên nhỏ hẹp, mặt đường chỉ rộng khoảng 2,5m.
Theo thiết kế, tuyến đường liên thôn có chiều dài khoảng 300m được nâng cấp, mở rộng lên khoảng 5,5m đến 6m, với hệ thống rãnh thoát nước và cây xanh đồng bộ. Dự kiến kinh phí để xây dựng tuyến đường khoảng 700 triệu đồng.
Vốn là vùng quê thuần nông, nguồn thu nhập chính của người dân trong thôn Quang Trung hầu như trông chờ vào việc đồng áng nên trước đây việc vận động Nhân dân hiến đất, góp tiền để mở rộng đường giao thông từng được xem là điều “không tưởng”.
Nhưng điều tưởng chừng như không thể ấy lại bắt đầu từ một con người bình dị.
Không đợi ai lên tiếng, không cần ai kêu gọi, ông Hành là người đầu tiên đứng ra hiến hơn 100m2 đất, tình nguyện phá dỡ tường rào, cổng ngõ mà không một lời đòi hỏi hay một ánh mắt tiếc nuối.
Thậm chí, ông còn tự nguyện bỏ ra gần 360 triệu đồng tiền mặt – một khoản tiền lớn không dễ dàng tích cóp với bất kỳ gia đình nông dân nào, để góp sức cùng bà con nâng cấp tuyến đường đã xuống cấp từ lâu.
Tấm gương của ông Hành như “nhóm lửa” trong lòng người dân thôn Quang Trung, rồi bừng lên thành khí thế chung. Người có điều kiện thì góp tiền, người eo hẹp hơn thì góp công, góp sức. Nhà nhà đua nhau hiến đất cho công trình. Tất cả đều muốn chung tay, vì ai cũng thấy rõ, làm đường bây giờ không còn là chuyện của Nhà nước, mà là chuyện của mỗi người.
Hơn thế, trong suốt thời gian thi công, ông Hành thường xuyên ra thăm công trình, tự tay tưới nước mặt đường để duy trì độ ẩm cho bê tông đông kết và phát triển cường độ, kiểm tra từng đoạn đất đá, nhắc nhở thợ làm cẩn thận từng khâu.
“Làm đường không chỉ là chuyện bỏ tiền. Làm đường là để bà con đi lại đỡ khổ, là để làng mình khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Tiền thì tôi góp được phần nào, nhưng nếu mình không để tâm thì rồi cũng hỏng mất.”, ông Hành chia sẻ.
Con đường liên thôn tại thôn Quang Trung, xã Hoằng Đông (Hoằng Hóa) được nâng cấp khang trang, sạch đẹp, thuận tiện cho người dân đi lại
Không chỉ sống đẹp trong đời sống thường nhật, ông Hành còn là người luôn tích cực trong các phong trào thi đua của địa phương. Không nề hà tuổi tác, ông vẫn đều đặn học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tìm hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận động bà con trong thôn cùng thực hiện.
Đặc biệt, trong năm 2024, ông vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Hoằng Đông vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu Quang Trung; nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Mới đây, ông vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa biểu dương, khen thưởng là tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2025.
Nhưng với ông, phần thưởng quý giá nhất không phải là những tấm giấy khen. Thứ ông gìn giữ sâu nhất không nằm trong khung kính hay lời ca ngợi, mà là cảm giác bình yên trong lòng – khi biết rằng mình đã sống không thừa một ngày, không phí một việc.
“Tôi luôn nhớ lời dạy của Bác Hồ: Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống. Không nhất thiết phải là cán bộ, đảng viên mới là người gương mẫu, bản thân những người công dân tốt cũng có thể học và làm theo Bác. Trong công việc luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo đóng góp công sức cho xây dựng quê hương cũng là thể hiện tinh thần yêu nước và cách mạng. Tôi mong rằng mỗi người, dù làm nghề gì, ở cương vị nào, cũng có thể tự soi mình vào tấm gương đạo đức của Bác để sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn mỗi ngày. Không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần sống có trước có sau, biết nghĩ cho cộng đồng, biết góp một phần nhỏ vào việc chung... thì tự khắc xã hội sẽ tốt lên, quê hương sẽ đổi thay”, ông Hành chia sẻ.
Ngoài những đóng góp lớn cho cộng đồng qua từng công trình, từng hành động cụ thể, ông Hành còn lặng lẽ thực hiện điều tử tế khác, đó là chăm lo cho những mảnh đời khó khăn ở chính nơi mình đang sống. Đối với ông, “sống có nghĩa” không chỉ nằm ở những công trình bê tông, mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt được sẻ chia.
Bà Nguyễn Thị Thúy, người dân thôn Quang Trung, xúc động chia sẻ: “Tôi và mẹ đều có hoàn cảnh khó khăn, được ông Hành âm thầm giúp đỡ suốt nhiều năm. Không chỉ gia đình tôi, mà còn rất nhiều nhà trong thôn từng nhận được sự hỗ trợ từ ông. Có khi là khoản tiền nhỏ để trang trải sinh hoạt, lúc lại là những phần quà được ông và gia đình tỉ mẩn chuẩn bị".
Chính từ những hành động lặng thầm ấy, tình làng nghĩa xóm ở thôn Quang Trung không ngừng được bồi đắp. Với người dân nơi đây, ông Hành là tấm gương học tập và làm theo Bác về lối sống tử tế, giàu yêu thương, đầy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Có thể ông chưa bao giờ đứng giữa sân khấu để nhận lời tung hô, chưa một lần phát biểu trước đám đông về triết lý sống hay những điều cao cả, nhưng người dân thôn Quang Trung đều hiểu rằng, chính sự lặng thầm của ông mới là thứ ánh sáng ấm áp và có sức lan tỏa. Bởi, một tấm gương sống luôn có giá trị vượt xa trăm ngàn lời nói.
Lan Chinh (CTV)
Lan Chinh (CTV)
Từ khóa:
Phong cách Hồ Chí Minh
Chủ tịch UBND
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
xã Hoằng Đông
huyện Hoằng Hóa
Trách nhiệm
Học tập và làm theo bác
Công trình
Xây dựng nông thôn mới
{name} - {time}
{body}
{name} - {time}
{body}
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
-
2025-06-18 07:30:00
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Khắc ghi lời Bác, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu
-
2025-06-17 08:09:00
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Lan tỏa những cách làm hay
-
2025-06-16 07:55:00
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Những “bông hoa” trong vườn Bác
Sư đoàn 341 sáng tạo trong học tập và làm theo Bác
Nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác
Dấu ấn 10 năm học và làm theo Bác ở Nông Cống
Phường Rừng Thông thi đua làm theo lời Bác
Hậu Lộc sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Vận dụng sáng tạo quy chế dân chủ ở cơ sở
Để việc học và làm theo Bác thấm sâu, lan tỏa
Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Địa phương
Thời tiết
Bình luận