(Baothanhhoa.vn) - “Đến giờ đi tập văn nghệ rồi, ra nhà văn hóa nhanh lên bà Soạn ơi!”. Mới đầu tối mà tiếng gọi nhau í ới của các bà, các mẹ khiến không khí ở thôn Sao Vàng 1, xã Hoằng Quý (Hoằng Hóa) rộn ràng hơn hẳn. Năm nay ngoài 70 tuổi, song đã thành thói quen, tối nào cũng vậy, bà Soạn cùng đông đảo người dân trong thôn lại tập trung ra nhà văn hóa thôn để vui chơi, luyện tập văn nghệ. Con ngõ vào nhà bà vốn chẳng được rộng rãi, nhưng từ khi ở đây được lắp điện chiếu sáng bằng bóng cao áp, bà không còn lo ngại khi đi lại vào buổi tối.
(Baothanhhoa.vn) - Lần đầu tiên tại xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa, một ngôi trường quy mô với 10 tòa nhà được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại sẽ chính thức đưa vào sử dụng trong ngày khai giảng năm học mới 5/9. Ngôi trường mới mở ra kỳ vọng...
(Baothanhhoa.vn) - Rời cơ sở cai nghiện mới chỉ là bước đầu của hành trình trở lại cuộc sống bình thường của những người đã trót “sa chân” vào con đường nghiện ma túy. Với gần 1.100 người thuộc diện quản lý sau cai, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thực...
(Baothanhhoa.vn) - Sau sắp xếp, các bản trên địa bàn xã biên giới Yên Khương cơ bản đi vào hoạt động ổn định, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi buổi sáng, chị Lê Thị Tú, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Đức Giang, xã Thiệu Tiến lại tất bật với khu vườn hơn 300m2 của gia đình. Những luống rau xanh mướt, những chậu hoa nở rực trước nhà cùng khoảng sân sạch sẽ, bếp ngăn nắp... là hình ảnh khiến...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu