Nuôi dưỡng ước mơ ở vùng biên

(Baothanhhoa.vn) - Dẫu thiếu thốn đủ bề, ước mơ đến lớp học chữ vẫn được thắp sáng giữa vùng biên giới heo hút. Để không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau, những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Trung Lý vẫn âm thầm như “người cha”, chở che và đồng hành cùng các em học sinh nghèo vượt qua chông chênh cuộc sống.

Nuôi dưỡng ước mơ ở vùng biên

Dẫu thiếu thốn đủ bề, ước mơ đến lớp học chữ vẫn được thắp sáng giữa vùng biên giới heo hút. Để không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau, những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Trung Lý vẫn âm thầm như “người cha”, chở che và đồng hành cùng các em học sinh nghèo vượt qua chông chênh cuộc sống.

Nuôi dưỡng ước mơ ở vùng biên

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý trao quà hỗ trợ đầu năm học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một buổi chiều mưa, chúng tôi men theo con đường đất đỏ, vượt đèo dốc vào bản Suối Hộc, một trong những bản xa nhất của xã Trung Lý. Bản có hơn 50 hộ dân, với hơn 300 nhân khẩu, phần lớn là hộ nghèo và cận nghèo. Cách trung tâm xã gần chục cây số, Suối Hộc là bản gần như bị cô lập vào mùa mưa lũ.

Chính nơi khắc nghiệt này, chúng tôi bắt gặp câu chuyện đầy xúc động, về những người lính biên phòng lặng thầm chở che, nâng bước cho những em nhỏ mồ côi, khó khăn có điều kiện đến lớp. Trường hợp Giàng A Phành là một trong số đó. Phành sống trong căn nhà lụp xụp dưới chân dốc, sát điểm trường Suối Hộc, Trường Tiểu học Trung Lý 1. Em là con út trong gia đình có 3 anh em. Bố mất từ khi em mới 4 tuổi, mẹ đi bước nữa rồi biệt tích. Cả 3 anh em nương tựa vào người chú ruột Giàng A Thìn, là hộ nghèo quanh năm bám nương trồng sắn, trồng ngô.

Gia cảnh khốn khó khiến bữa ăn của các em nhiều khi chỉ là nắm cơm trắng với muối hạt. Nhưng cuộc đời Phành đã rẽ sang một hướng khác kể từ tháng 8/2023, khi em được Đồn Biên phòng Trung Lý nhận làm con nuôi của đồn. Từ đó, Phành được sống cùng và được các cán bộ, chiến sĩ thay nhau chăm sóc từ bữa cơm đến giấc ngủ, từ chuyện học hành đến nếp sinh hoạt như gấp chăn, rửa bát, đi ngủ đúng giờ... Phành thân mật gọi các chú bộ đội trong đồn biên phòng là “cha”. Các chú bộ đội là người gần gũi, gắn bó với Phành từng ngày, từ việc dạy học buổi sáng, rèn thói quen sinh hoạt cho đến việc lắng nghe, động viên Phành vượt qua nỗi nhớ nhà, nỗi buồn trẻ nhỏ.

Không riêng trường hợp của Phành, Đồn Biên phòng Trung Lý đang nhận đỡ đầu thêm 5 em nhỏ theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó có 1 cháu người Lào và 4 cháu người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em là một số phận riêng, như trường hợp cháu Gia Ngọc Tuấn, dân tộc Mông ở bản Lốc Há, xã Nhi Sơn. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, Tuấn sống với ông bà đã già yếu. Năm 2020, Đồn Biên phòng Trung Lý đã đưa em về đồn nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuấn từng định nghỉ học vì không có tiền mua sách vở. Nhờ có bộ đội đỡ đầu, em được đến trường, được sinh hoạt cùng các cha nuôi... Nhờ đó, Tuấn học tốt hơn mỗi ngày, em ấp ủ ước mơ trở thành thầy giáo để về dạy chữ cho trẻ em trong bản, giống như các chú bộ đội đã dạy chữ cho Tuấn, cho bà con.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, chia sẻ: “Các cháu ở đây thiếu thốn nhiều lắm. Nếu không có bàn tay của cộng đồng, của bộ đội biên phòng, các cháu dễ bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi làm điều này bằng cái tâm và trách nhiệm của người lính”. Tính riêng xã Trung Lý đã có 18 em nhỏ được hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Không phải bằng vật chất lớn lao, mà bằng tình cảm gần gũi, sự đồng hành mỗi ngày, cán bộ biên phòng như những người cha nuôi tiếp thêm nghị lực cho các em đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ bước ra khỏi đói nghèo.

Giữa núi rừng mịt mùng, tiếng ê a học bài của em Phành vang lên trong căn phòng nhỏ ở Đồn Biên phòng Trung Lý cho tôi cảm nhận những điều đẹp đẽ nhất nơi núi rừng biên giới không chỉ là sự bình yên của bản làng vùng biên, mà còn là tương lai tươi sáng của những đứa trẻ được chắp cánh từ vòng tay yêu thương của cả cộng đồng bao dung, trách nhiệm.

Bài và ảnh: Đình Giang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Từ xứ Thanh đến Trường Sa - Hành trình của niềm tin

Từ xứ Thanh đến Trường Sa - Hành trình của niềm tin

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Hải trình thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 của đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham gia Đoàn công tác số 16 đã khép lại, nhưng dư âm của những ngày đến với biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc vẫn còn đọng lại sâu sắc trong mỗi thành viên...
Lan tỏa nếp sống đẹp ở Tam Chung

Lan tỏa nếp sống đẹp ở Tam Chung

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển văn hóa - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Tam Chung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, gắn với thực tiễn địa phương....
“Hạt nhân” ở bản làng vùng cao

“Hạt nhân” ở bản làng vùng cao

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trên những bản làng vùng cao xứ Thanh, “hạt nhân” đoàn kết và phát triển thường là các đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng và người có uy tín. Họ đóng vai trò tiên phong trong việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống mới, vận động dân...
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Tập trung giải quyết vấn đề bạo lực học đường

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Tập trung giải quyết vấn đề bạo lực học đường

Giáo dục
Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, lâu dài đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phòng, chống bạo lực học đường là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại buổi làm việc với Vụ Học sinh, sinh viên ngày 11/5.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh