Nhộn nhịp tour “lên rừng, xuống biển”

(Baothanhhoa.vn) - Theo quan niệm của người Việt, chuyến du xuân đầu năm sẽ trọn vẹn và ý nghĩa hơn với hành trình “lên rừng, xuống biển”. Chính vì vậy, những ngày đầu xuân mới các khu, điểm du lịch văn hóa tâm linh ở miền núi, miền biển xứ Thanh luôn nhộn nhịp người dân, du khách đến dâng hương, vãn cảnh.

Nhộn nhịp tour “lên rừng, xuống biển”

Theo quan niệm của người Việt, chuyến du xuân đầu năm sẽ trọn vẹn và ý nghĩa hơn với hành trình “lên rừng, xuống biển”. Chính vì vậy, những ngày đầu xuân mới các khu, điểm du lịch văn hóa tâm linh ở miền núi, miền biển xứ Thanh luôn nhộn nhịp người dân, du khách đến dâng hương, vãn cảnh.

Nhộn nhịp tour “lên rừng, xuống biển”Khu Di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt (Thường Xuân) thu hút đông người đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu xuân.

Như đã hẹn từ trước, vào dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025, tôi cùng với gia đình và một số người bạn đã bắt đầu cuộc hành trình “lên rừng, xuống biển”. Trong tiết trời lạnh, lất phất mưa phùn, vượt 60km từ TP Thanh Hóa về phía Tây, chúng tôi đã đến Khu Di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt (Thường Xuân). Cẩn thận dâng hương, đặt lễ vật tại đền thờ Cầm Bá Thước, đền thờ Bà chúa Thượng ngàn, chúng tôi ước nguyện cầu mong cho một năm mới gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, công việc được hanh thông, thuận lợi. Nơi đây tọa lạc ở trên cao, với bốn bề gió núi, mây ngàn đẹp như bức tranh sơn thủy hữu tình. Đứng từ khu di tích, phóng tầm mắt bao quát xung quanh có thể nhìn được toàn bộ không gian thiên nhiên xanh mát của Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và những ngọn núi cao trên 1.000m so với mực nước biển, mây mù quanh năm bao phủ như: Pù Rinh, Pù Gió, Pù Ta Leo. Đặc biệt là giữa bát ngát mây trời, hồ Cửa Đạt hiện ra như một nét chấm phá tinh tế mà bất cứ ai đến đây cũng muốn check-in để lưu lại khoảnh khắc này.

Sau khoảng thời gian dâng hương, tham quan ở đền Cửa Đạt, chúng tôi ngược xuống đền Độc Cước nằm trên hòn Cổ Giải, thuộc dãy núi Trường Lệ (TP Sầm Sơn). Giữa khói hương nghi ngút, mang theo lòng thành kính, người người đến đây để cầu mong cho vạn vật tốt tươi, cuộc sống được an lành, hạnh phúc. Từ xưa đến nay, đền Độc Cước đã khá nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và tính thiêng về nhân vật được thờ phụng. Đó là, truyền thuyết về vị thần Độc Cước - một chàng trai vạm vỡ, sức khỏe phi thường đã tự xẻ đôi thân mình để bảo vệ dân làng khỏi bầy thủy quái. Để ghi nhớ công ơn diệt quỷ biển bảo vệ sự bình yên cho xóm làng và cầu mong sự che chở, phù hộ cho cuộc sống được bình yên, người dân ở đây đã lập đền thờ thần Độc Cước, hàng năm tổ chức Lễ hội Cầu phúc (16/2 âm lịch), nhằm tưởng nhớ công lao của thần Độc Cước và các bậc tiền nhân; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, tôm cá đầy khoang, mùa màng thắng lợi, du lịch phát triển.

Trong hành trình về đền Độc Cước, chúng tôi đã đến dâng hương, tham quan đền Cô Tiên và đền thờ Tô Hiến Thành. Đây đều là những điểm đến văn hóa, tâm linh nổi tiếng ở TP Sầm Sơn. Tại mỗi điểm đến chúng tôi khá ấn tượng với sự đón tiếp chu đáo của các ban quản lý di tích, cũng như cảnh quan, môi trường tại các di tích khá sạch đẹp. Việc dâng hương, đặt lễ cũng được người dân thực hiện trang nghiêm, thành kính, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Ngoài ra, TP Sầm Sơn còn bố trí bãi đậu đỗ xe, phân công lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn phương tiện đậu đỗ đúng vị trí, tránh gây ùn tắc, lộn xộn, gây mất mỹ quan đô thị.

Kết thúc tour “lên rừng, xuống biển”, tuy chưa đi hết được những điểm đến tâm linh trên mảnh đất xứ Thanh, thế nhưng chuyến đi đã mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, giá trị của di tích cũng như “tính thiêng” của các nhân vật được thờ phụng. Hành trình “lên rừng, xuống biển” đến các địa chỉ tâm linh để cầu mong sức khỏe, bình an, hạnh phúc cho gia đình, người thân không chỉ là nét đẹp có từ lâu đời, mà còn là dịp để mỗi người hướng về những giá trị văn hóa tinh thần cao đẹp.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hàm Rồng - điểm đến hấp dẫn du khách

Hàm Rồng - điểm đến hấp dẫn du khách

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Mảnh đất Hàm Rồng không chỉ là địa danh đã đi vào lịch sử chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, mà nơi đây còn có thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú với quần thể di tích lịch sử - văn hóa, sông, núi, hang động kích thích du khách...
Thu hút thị trường khách MICE dịp cuối năm

Thu hút thị trường khách MICE dịp cuối năm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm các điểm đến trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh thu hút dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) bằng nhiều chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn. Với hạ tầng hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp và sức hút của các...
Sức hút từ du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm

Sức hút từ du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm là hình thức du lịch thiên về trải nghiệm các hoạt động như khám phá đời sống người dân bản địa, đi bộ xuyên rừng, hoặc thử sức với các hoạt động mạo hiểm... mang đến cho du khách những điều hấp dẫn, thú vị. Chính vì...
Nghĩa đen của thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan”

Nghĩa đen của thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thành ngữ “Trúc chẻ ngói tan” được sách Thành ngữ bằng tranh (Biên soạn: Nguyễn Thị Hường Lý; Tranh: Nguyễn Quang Toàn - NXB Kim Đồng, 2020) giảng nghĩa đen là: “Lúc chẻ tre, chẻ trúc, cây vốn sẵn có thế năng nên giải phóng năng lượng, tạo thành sức...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh