Nguy cơ mất an toàn từ việc học sinh vùng biên ra suối tắm, giặt do thiếu nước sinh hoạt

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý (Mường Lát) rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Để đáp ứng nhu cầu tắm, giặt, vệ sinh hằng ngày, hàng trăm học sinh nhà trường phải đi bộ hơn 300m để ra suối lấy nước. Bất cập này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, khiến nhà trường và phụ huynh học sinh không khỏi lo lắng.

Nguy cơ mất an toàn từ việc học sinh vùng biên ra suối tắm, giặt do thiếu nước sinh hoạt

Những ngày qua, Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý (Mường Lát) rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Để đáp ứng nhu cầu tắm, giặt, vệ sinh hằng ngày, hàng trăm học sinh nhà trường phải đi bộ hơn 300m để ra suối lấy nước. Bất cập này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, khiến nhà trường và phụ huynh học sinh không khỏi lo lắng.

Nguy cơ mất an toàn từ việc học sinh vùng biên ra suối tắm, giặt do thiếu nước sinh hoạt

Thiếu nước sinh hoạt, hơn 400 học sinh Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý (Mường Lát) phải ra suối để tắm, giặt.

Nguy cơ mất an toàn từ việc học sinh vùng biên ra suối tắm, giặt do thiếu nước sinh hoạt

Quãng đường từ Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý đến suối để tắm, giặt là khoảng 300m.

Nguy cơ mất an toàn từ việc học sinh vùng biên ra suối tắm, giặt do thiếu nước sinh hoạt

Nhiều vị trí nước sâu với các mom đá lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các em học sinh.

Nguy cơ mất an toàn từ việc học sinh vùng biên ra suối tắm, giặt do thiếu nước sinh hoạt

Vào những ngày oi nóng này, sau mỗi giờ học hàng trăm học sinh lại đổ dồn ra con suối để tắm rửa, nhà trường đã phải cắt cử thầy giáo giám sát, quản lý để đảm bảo an toàn cho các em.

Nguy cơ mất an toàn từ việc học sinh vùng biên ra suối tắm, giặt do thiếu nước sinh hoạt

Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý thì việc quản lý, giám sát đảm bảo sự an toàn cho các em là không thể tuyệt đối.

Nguy cơ mất an toàn từ việc học sinh vùng biên ra suối tắm, giặt do thiếu nước sinh hoạt

Nguồn nước dẫn từ trên núi về trường vào những ngày này đang dần cạn kiện.

Thầy giáo Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý mong muốn sớm được đầu tư giếng khoan và hệ thống trữ nước để thầy trò chủ động nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo an toàn cho học sinh, không phải ra suối tắm giặt.

Đình Giang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm...
Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Đời sống - Xã hội
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã...
Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của...
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long