(Baothanhhoa.vn) - Nghệ nhân Phạm Thị Tắng ở xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc) đã dành nhiều tâm huyết để bảo tồn và phát huy văn hóa Pôồn Pôông, một trò diễn đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Mặc dù, đã 72 tuổi, nhưng nghệ nhân Phạm Thị Tắng vẫn nhớ đầy đủ các chi tiết của loại hình nghệ thuật này. Sợ loại hình nghệ thuật này bị mai một, bà đã chủ động dạy hát, dạy múa cho thanh niên trong và ngoài xã.
(Baothanhhoa.vn) - Di tích lịch sử, văn hóa đền Cùng tọa lạc tại thôn Liên Sơn (xã Cẩm Tú). Thời gian qua, được sự quan tâm của Nhà nước và đóng góp của Nhân dân, đền được tu bổ, tôn tạo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân địa phương và du khách thập phương.
(Baothanhhoa.vn) - Quận công Lê Bùi Vị (tức Lê Bá Trí) là công thần thời Lê Trung hưng. Hiện mộ và đền thờ của ông ở thôn Phú Thọ, xã Lưu Vệ, được con cháu dòng họ Lê Bá, Nhân dân hương khói, thờ phụng.
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống đô thị hối hả, có một không gian thâm nghiêm, trầm mặc, cổ kính và linh thiêng. Không chỉ là chốn thờ tự của vương triều Hậu Lê, nơi đây còn là minh chứng sống động cho những giá trị văn hóa - lịch sử cùng dấu ấn vàng son của một thời...
(Baothanhhoa.vn) - Góp sức cùng với Bình Định vương Lê Lợi đánh thắng quân xâm lược nhà Minh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở thế kỷ XV có một danh tướng đã lập nhiều công trạng, đó chính là Khai quốc công thần Lê Lôi.
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi lần đi trên con đường nhỏ dẫn vào núi Tùng (xã Triệu Lộc) - nơi ghi dấu cuộc đời và sự nghiệp của Bà Triệu (dân gian gọi là Vua Bà), du khách có cảm giác như đang được dẫn lối vào miền văn hóa, tâm linh, hai bên đường rợp mát bóng cây, nhà xen...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu