Mỹ điều hệ thống chống UAV tới Trung Đông, UAE tức giận gọi Iran là “kẻ thù”
Mỹ đang chuẩn bị triển khai một hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái thế hệ mới tới Trung Đông, sau khi công nghệ này chứng minh hiệu quả trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV trong chiến sự Ukraine. Động thái phản ánh lo ngại ngày càng lớn của Washington trước nguy cơ Iran mở rộng các đòn tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Mỹ đã quyết định gửi một hệ thống chống máy bay không người lái đến Trung Đông sau khi hệ thống này được sử dụng thành công ở Ukraine. Nguồn ảnh: AP
Theo các quan chức Mỹ, hệ thống mới mang tên Merops có khả năng sử dụng máy bay không người lái để đánh chặn máy bay không người lái khác, kết hợp trí tuệ nhân tạo để nhận dạng và truy đuổi mục tiêu ngay cả khi tín hiệu liên lạc bị gây nhiễu. Công nghệ này được đánh giá phù hợp với thực tế chiến trường hiện nay, nơi các UAV giá rẻ nhưng số lượng lớn đang trở thành mối đe dọa khó đối phó hơn cả tên lửa.
Việc Washington gấp rút tăng cường hệ thống phòng thủ diễn ra trong bối cảnh nguy cơ Iran trả đũa các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đang hiện hữu trên toàn khu vực.
Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Merops sẽ được bố trí tại nhiều địa điểm trong khu vực, kể cả những nơi không có lực lượng Mỹ đồn trú, nhằm tăng khả năng bảo vệ các căn cứ và cơ sở đồng minh trước nguy cơ tấn công bất ngờ.
Ngay lúc Mỹ khẩn trương tăng cường lưới lửa phòng không tại khu vực, Tổng thống UAE đã công khai định nghĩa lại mối quan hệ với Iran khi lần đầu tiên gọi Teheran là “kẻ thù”, chấm dứt nhiều năm nỗ lực đối thoại hòa bình.

Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan gặp gỡ một bệnh nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Reuters
Phát biểu trong chuyến thăm một bệnh viện đang điều trị cho các dân thường bị thương trong các cuộc tấn công, ông Al Nahyan cảnh báo Iran: “UAE là một đất nước tươi đẹp, UAE là một hình mẫu để noi theo, nhưng tôi nói với các bạn rằng đừng để điều đó đánh lừa. Bàn tay của UAE có thể vươn tới và rất mạnh, thịt của chúng tôi là đắng, và chúng tôi không phải là con mồi dễ dàng”.
Tổng thống Al Nahyan nhấn mạnh: “Chúng tôi đang thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước, người dân và tất cả những ai đang sinh sống cùng chúng tôi. Cầu xin Thượng đế bảo vệ UAE, bảo vệ người dân UAE và tất cả những ai ở đây.Tôi hứa với các bạn rằng những gì sắp tới sẽ cho thấy chúng ta mạnh mẽ hơn”, ông Al Nahyan cam kết.
UAE cũng đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao, rút toàn bộ nhân viên khỏi Tehran.
Việc gọi Iran là “kẻ thù” đánh dấu sự thay đổi lớn trong ngôn ngữ ngoại giao của UAE, vốn trước đây thường dùng từ ngữ kiềm chế đối với nước láng giềng phía bắc
Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng UAE tính đến ngày 7/3,tổng cộng có 221 tên lửa đạn đạo và 1.305 UAV của Iran đã được phát hiện nhắm vào UAE. Ít nhất 3 dân thường đã thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Các cuộc tấn công đã gây hư hại cho Sân bay quốc tế Dubai, cảng Jebel Ali, khách sạn Burj Al Arab và một trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS).
Nhật Lệ
Nguồn: Wion news, AP, ABC news





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu