Kỳ bí hang Dơi

(Baothanhhoa.vn) - Tính trong 3 tháng đầu năm 2025, xã Thành Sơn (Bá Thước) đón gần 9.000 khách du lịch. Trong đó, hang Dơi (thôn Kho Mường) đang là điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là với khách nước ngoài.

Kỳ bí hang Dơi

Tính trong 3 tháng đầu năm 2025, xã Thành Sơn (Bá Thước) đón gần 9.000 khách du lịch. Trong đó, hang Dơi (thôn Kho Mường) đang là điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là với khách nước ngoài.

Kỳ bí hang Dơi

Hang Dơi có nhiều khối nhũ đá khổng lồ hình thù độc đáo. Ảnh: Lê Minh Ty

Cách trung tâm huyện Bá Thước khoảng 30km với nửa giờ đồng hồ di chuyển, thôn Kho Mường nằm sâu trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Pù Luông. Thôn có 63 hộ dân với 326 khẩu. Nơi đây, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, đặc biệt là thôn Kho Mường vẫn giữ nguyên nét đẹp thơ mộng vốn có với hệ thống hang động, suối đá kỳ thú... Thiên nhiên đã vô cùng “ưu ái” khi “ban phát” cho vùng đất nghèo này phong cảnh thật hữu tình.

Trên chiếc xe máy, chúng tôi men theo con đường nhỏ vào thôn Kho Mường. Một bên là vách đá cheo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm. Đón chúng tôi, trưởng thôn Hà Văn Thào vui vẻ, khoe: "Hang Dơi nay khác trước nhiều rồi. Chỉ cách đây hơn một năm thôi, từ thôn vào hang Dơi cũng quá khó khăn. Nay thì yên tâm, đã có cầu bê tông bắc qua suối, đường lên đã được cải tạo bằng những bậc đá tự nhiên, lại đã có lan can nên rất an toàn".

Càng đi vào sâu trong hang động, không gian càng mở rộng hơn. Các cây leo mọc trên những phiến đá tạo nên một khu rừng xanh tươi mướt mát. Thật kỳ lạ, từng phiến đá nuôi dưỡng các loài cây và các loài cây lại “ôm ấp” khiến đá trở nên ấm áp và sinh động. Ngoài ra, những khối thạch nhũ được tạo nên từ quá trình đóng băng nước qua hàng triệu năm lấp lánh trên đầu, khiến khung cảnh càng trở nên huyền bí.

“Tại sao lại là hang Dơi?”, tôi hỏi trưởng thôn Hà Văn Thào. Anh cười nói: "Nơi đây là vương quốc, là mái nhà của loài dơi. Hàng nghìn con dơi chọn hang này để trú ngụ, một phần vì chưa bị con người can thiệp, phần cũng cho thấy hang đá là điều kiện phù hợp để dơi tìm đến và sinh trưởng. Nghiên cứu của các nhà thám hiểm khẳng định nơi đây có tới 4 loài dơi trú ẩn".

Theo anh Hà Văn Thào, đến hang Dơi mỗi mùa, du khách lại cảm nhận một vẻ đẹp riêng. Nếu người Việt thích đến đây vào mùa lúa chín, thì khách Tây lại thích quãng thời gian từ tháng 10 đến tết. Bởi họ không chỉ vào hang, đi bộ gần 2,5km khám phá sự kỳ vĩ của thiên nhiên mà còn có thể tham quan vườn quýt của gia đình các ông Ngân Văn Hiên, Hà Trung Thông; cùng tìm hiểu lễ tục làm vía, đánh trống dàm, cúng cơm mới của đồng bào dân tộc Thái; thưởng thức những món ăn ngon do chính tay người dân sản xuất và chế biến.

Hiện thôn có 4 homestay của các hộ gia đình ông Lò Văn Nam, Hà Đình Nếch, Hà Văn Để và Lương Trung Tuyển. Là hộ làm du lịch đầu tiên ở thôn Kho Mường, ông Hà Đình Nếch cho biết: “Để làm du lịch, tôi được huyện cho đi tham quan, tập huấn các mô hình, học ngoại ngữ, học nấu ăn, học cách ứng xử giao tiếp... Bên cạnh đó, tôi nuôi vài trăm con gà, vịt và trồng các loại rau màu,... để bảo đảm nguồn thực phẩm và rau xanh phục vụ du khách. Bình quân thu nhập mỗi năm từ làm du lịch cộng đồng của gia đình đạt khoảng 300 - 400 triệu đồng, ổn định cuộc sống và tái đầu tư phát triển du lịch”.

“Trong những năm qua, phát huy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, xác định đây là đòn bẩy giảm nghèo bền vững, địa phương đã không ngừng đẩy mạnh công tác quảng bá, kích cầu du lịch, đầu tư một số cơ sở hạ tầng... Chúng tôi hy vọng, hang Dơi sẽ là điểm đến níu chân du khách ở lại Thành Sơn nói riêng, Bá Thước nói chung. Điều mong muốn nhất của địa phương là được Nhà nước đầu tư xây dựng con đường vào thôn Kho Mường để thuận lợi cho du khách khi đến tham quan...”, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết.

Bảo Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lên vùng biên giới Yên Thắng nghe kể Lễ hội Chá Mùn

Lên vùng biên giới Yên Thắng nghe kể Lễ hội Chá Mùn

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào dân tộc Thái ở xã Yên Thắng vẫn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó phải kể đến Lễ hội Chá Mùn. Đây là lễ hội tín ngưỡng dân gian đặc sắc vừa được công nhận là Di sản văn...
“Sáng bừng” con chữ (Bài 2): Người “gieo chữ” nơi rẻo cao

“Sáng bừng” con chữ (Bài 2): Người “gieo chữ” nơi rẻo cao

Giáo dục
Giữa núi rừng rẻo cao, tôi đã gặp và ấn tượng sâu sắc với những thầy giáo, cô giáo đã dành trọn thanh xuân cho nghề “gieo chữ”. Sự hy sinh và hành trình đầy gian khó ấy, họ không chỉ dạy con chữ mà còn gieo niềm tin, hy vọng và tình yêu nghề cho thế hệ trẻ vùng cao, nơi mỗi...
Về vùng đất quý hương

Về vùng đất quý hương

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Hà Long là vùng đất quý hương, nơi phát tích của vương triều Nguyễn với 9 đời chúa, 13 đời vua. Tự hào là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Long luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Ấm nồng... vị đông

Ấm nồng... vị đông

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Trong cái tiết trời lành lạnh gió đông, cảm giác cùng một vài đứa bạn tấp nhanh vào góc phố hay vỉa hè nào đó, nhẩn nha thưởng thức hương vị thơm ngon của bắp ngô, củ khoai, vài cái trứng nướng, bánh khoái nhiều tép, nhiều rau... khiến ta thích thú,...
Khi di tích bị hư hỏng

Khi di tích bị hư hỏng

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sống gần 85 tuổi, lần đầu tiên ông Nguyễn Duy Lại người làng Vĩnh Gia, xã Hoằng Phượng cũ, nay là xã Hoằng Giang mới thấy một trận lốc xoáy khủng khiếp đến thế. Ông kể: “Một đêm không ngủ được, gió gào rú, xung quanh là tiếng loảng xoảng, tôi không...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh