Hội Chữ thập đỏ bàn giao nhà cho gia đình chính sách

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình bàn giao nhà ở cho gia đình bà Phan Thị Hiển (xã Hợp Tiến).

Hội Chữ thập đỏ bàn giao nhà cho gia đình chính sách

Ngày 5/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình bàn giao nhà ở cho gia đình bà Phan Thị Hiển (xã Hợp Tiến).

Hội Chữ thập đỏ bàn giao nhà cho gia đình chính sách

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao biển bàn giao nhà cho bà Phan Thị Hiển.

Bà Phan Thị Hiển là cựu thanh niên xung phong, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện đang thờ cúng liệt sỹ. Gia đình bà là hộ khó khăn về nhà ở. Từ hoàn cảnh thực tế của gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã huy động các nhà tài trợ nhằm hỗ trợ gia đình bà có nơi ở ổn định, kiên cố. Theo đó, bà Lê Thị Min và cháu Mai Kim Ngân, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 150 triệu đồng. Cùng với đó, anh em họ hàng đã hỗ trợ giúp gia đình bà Phan Thị Hiển xây dưng ngôi nhà khoảng 300 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ bàn giao nhà cho gia đình chính sách

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Đoàn thanh niên Học viện Chính trị Công an Nhân dân và Công ty TNHH IEK Đông Nam Á (Số 2, đường Hồng Hà, TP Hồ Chí Minh) trao tặng đèn chiếu sáng IEK và các vật dụng thiết yếu gồm 1 máy lọc nước, 1 bộ bàn ghế, với tổng trị giá trên 12 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, thực hiện quyết tâm của tỉnh và trung ương về việc hỗ trợ cải tạo xóa nhà dột nát, kém an toàn trên địa bàn. Đồng thời, thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia và đồng hành cùng những người yếu thế trong cộng động của Hội Chữ thập đỏ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thùy Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những chuyến bay chở “ngày xuân” đoàn tụ

Những chuyến bay chở “ngày xuân” đoàn tụ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu xuân Canh Ngọ 2026, Cảng Hàng không Thọ Xuân không chỉ là điểm đến hay điểm đi của những chuyến bay, mà trở thành nơi hội tụ của cảm xúc đoàn viên, nơi những bước chân vội vã mang theo nỗi nhớ nhà được “xông đất” mảnh đất quê hương...
Năm Ngọ, tản mạn Mã giang

Năm Ngọ, tản mạn Mã giang

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Khi những cơn gió xuân chạm vào mặt nước, từng đợt sóng gợn nhẹ ôm lấy sắc nắng khiến cho dòng sông Mã lấp lánh như một dải lụa dát bạc trong lòng xứ Thanh. Con sông lớn nhất xứ Thanh ấy vượt qua bao thác ghềnh để bồi đắp phù sa cho đồng bằng sông...
Bóng ngựa trên miền di tích

Bóng ngựa trên miền di tích

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ở nước ta, ngựa không chỉ là con vật gần gũi, hữu ích trong đời sống mà đã hóa thân thành một biểu tượng văn hóa đa diện, kết nối giữa thực tại và tâm linh, giữa nét đẹp bình dị và kiêu hãnh, uy linh. Theo bước mùa xuân này, ghé thăm một số di tích...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh