Xã Lưu Vệ khai trương phòng đọc sách, báo “Mừng Đảng - Mừng Xuân”

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Lưu Vệ tổ chức khai trương Phòng đọc sách, báo Xuân với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Bính Ngọ 2026.

Xã Lưu Vệ khai trương phòng đọc sách, báo “Mừng Đảng - Mừng Xuân”

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Lưu Vệ tổ chức khai trương Phòng đọc sách, báo Xuân với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Bính Ngọ 2026.

Xã Lưu Vệ khai trương phòng đọc sách, báo “Mừng Đảng - Mừng Xuân”

Lãnh đạo xã Lưu Vệ và đại biểu dự lễ khai trương phòng đọc sách, báo Xuân.

Phòng đọc sách, báo Xuân được đặt tại thư viện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Lưu Vệ, trưng bày 200 cuốn sách và ấn phẩm báo Xuân của Báo và PTTH Thanh Hóa và các cơ quan báo chí Trung ương, cùng 180 cuốn sách thiếu nhi.

Các ấn phẩm được trưng bày tại phòng đọc, sách báo sẽ giúp độc giả tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên của dân tộc; cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước trong 40 năm đổi mới.

Xã Lưu Vệ khai trương phòng đọc sách, báo “Mừng Đảng - Mừng Xuân”

Lãnh đạo xã Lưu Vệ và đại biểu đọc báo Xuân tại khu trưng bày.

Xã Lưu Vệ khai trương phòng đọc sách, báo “Mừng Đảng - Mừng Xuân”

Học sinh các trường học trên địa bàn xã Lưu Vệ đọc sách, báo tại buổi khai trương.

Theo kế hoạch, Phòng đọc sách, báo Xuân xã Lưu Vệ mở cửa phục vụ bạn đọc và Nhân dân trong 14 ngày, chia làm 2 đợt: từ 3/2 đến 13/2 và từ 23/2 đến 27/2/2026.

Quỳnh Anh (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những con chữ vượt núi

Những con chữ vượt núi

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ở nhiều xã vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa, hành trình đến trường của học sinh vẫn còn nhiều gian nan. Đường xa cách trở, điều kiện học tập, sinh hoạt còn thiếu thốn... khiến hành trình chinh phục con chữ của nhiều em nhỏ trở nên chông chênh...
Những con đường của lòng dân

Những con đường của lòng dân

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những con đường nhỏ hẹp ở làng quê sẽ vẫn mãi như vậy nếu không có những người dân tình nguyện hiến đất. Trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng” nhưng ở nhiều địa phương, người dân sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường, điều đó đã góp phần...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh