Về ngôi đình còn lưu giữ nhiều sắc phong

(Baothanhhoa.vn) - Tọa lạc ở vị trí đắc địa tại thôn 5, xã Hoằng Sơn, đình Thanh Nga không chỉ là nơi thờ cúng, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương, mà còn là “nhân chứng” của biết bao thăng trầm lịch sử. Không chỉ nổi bật về mặt kiến trúc, người dân nơi đây luôn tự hào khi đình làng đang lưu giữ nguyên vẹn nhiều sắc phong và thần phả...

Về ngôi đình còn lưu giữ nhiều sắc phong

Tọa lạc ở vị trí đắc địa tại thôn 5, xã Hoằng Sơn, đình Thanh Nga không chỉ là nơi thờ cúng, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương, mà còn là “nhân chứng” của biết bao thăng trầm lịch sử. Không chỉ nổi bật về mặt kiến trúc, người dân nơi đây luôn tự hào khi đình làng đang lưu giữ nguyên vẹn nhiều sắc phong và thần phả...

Về ngôi đình còn lưu giữ nhiều sắc phong

Những sắc phong được người dân lưu giữ nguyên vẹn ở đình Thanh Nga.

Được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 1999, đình Thanh Nga là nơi thờ Thành hoàng làng Thanh Nga. Tương truyền, ngôi đình được xây dựng từ thế kỷ XVII với bố cục kiến trúc được sắp xếp phía ngoài cùng là bái đình rộng tới 76,3m2 lát gạch, tiếp đến là đại đình, rồi đến hậu cung. Trước đây đình và hậu cung được xây dựng gắn liền với nhau; toàn bộ kiến trúc của tòa đại đình năm gian lợp ngói mũi, bờ nóc được trang trí đắp hai con kìm quay đầu vào nhau theo bờ nóc. Hình tượng hai con kìm này được thay thế cho hình lưỡng long tranh châu - là các biểu tượng cầu mưa của nhà nông.

Trải qua biến thiên của lịch sử, đình đã có nhiều thay đổi. Những năm qua để đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của người dân, được sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự chung tay của bà con địa phương và du khách thập phương, đình làng đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo trên nền đất cũ. Để xứng tầm với giá trị di tích, đình đang được tu bổ, chống xuống cấp theo Dự án trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn năm 2022-2025, với nhiều hạng mục gồm đại đình, hậu cung, khuôn viên di tích và bố trí nội thất, đồ thờ trong hậu cung với tổng giá trị trên 4 tỷ đồng, dự kiến hoàn thiện vào quý I/2026.

Trưởng làng Thanh Nga Hà Văn Xuân cho biết: "Làng có 2 thôn là thôn 4 và thôn 5, đình Thanh Nga tọa lạc tại thôn 5. Không chỉ nổi bật về mặt kiến trúc, người dân địa phương luôn tự hào tại đình làng đang còn lưu giữ nguyên vẹn 47 sắc phong và cuốn thần phả. Đây là tài liệu vô cùng quý giá, có giá trị về nhiều mặt mà không phải địa phương nào cũng có được".

Cẩn thận mở từng sắc phong, ông Nguyễn Thế Nhịp, thủ từ đình Thanh Nga, nói: “Người dân nơi đây coi sắc phong như báu vật vì không chỉ có giá trị về lịch sử, mà việc gìn giữ những kỷ vật này là cách để thể hiện lòng tôn kính với Thành hoàng làng Thanh Nga, người đã có công khai phá, bảo vệ dân làng”.

Trải qua hàng trăm năm, nhờ làm tốt công tác bảo quản nên những sắc phong vẫn lưu giữ nguyên vẹn từ màu mực, nét chữ. 47 sắc phong có niên đại từ năm Phúc Thái thứ 4 (1646) đến năm Khải Định thứ 9 (1924).

“Những sắc phong này được người dân tin tưởng giao cho Ban Quản lý di tích đình Thanh Nga giữ gìn bằng cách cuộn các sắc phong để gọn gàng trong hộp gỗ cổ sơn son thếp vàng và cất cẩn thận trong két sắt. Để lưu giữ sắc phong không bị hư hỏng, ban quản lý di tích chỉ mở trong những sự kiện trọng đại của làng”, ông Hà Văn Xuân cho biết thêm.

Để tưởng nhớ công lao của vị thần nơi đây, dân làng lấy ngày 15/2 âm lịch hằng năm là ngày diễn ra lễ hội Kỳ phúc. Cùng với tế lễ, rước kiệu quanh làng, phần hội với nhiều hoạt động như kéo co, chơi cờ tướng, bơi thuyền... thu hút đông đảo Nhân dân địa phương và du khách tham gia. Đây không chỉ là dịp để người dân tri ân, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã có công khai ấp, lập làng, mà còn góp phần cho tình đoàn kết trong khu dân cư ngày càng thắt chặt hơn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Ruộng bề bề” và “nghề trong tay”

“Ruộng bề bề” và “nghề trong tay”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Vua Tiếng Việt yêu cầu “Điền vào chỗ trống “Ruộng bề bề không bằng... trong tay”. Người chơi không điền được, nên “bỏ qua”, và đáp án của chương trình là “Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay”.
Xuân khai lộc - chữ mở đường

Xuân khai lộc - chữ mở đường

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trong nhịp xuân rộn ràng, người Việt lại tìm về một phong tục đẹp được gìn giữ qua bao thế hệ - xin chữ đầu xuân. Tại các di tích, đình chùa, những “ông đồ” lặng lẽ bên mực tàu, giấy đỏ cùng từng nét bút uyển chuyển.
Thời gian kể chuyện

Thời gian kể chuyện

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu năm mới, nhịp thời gian dường như chậm lại. Không còn những buổi sáng hối hả phóng xe ra đường, chen chúc giữa ngã tư đông nghẹt người và khói bụi. Không còn những cuộc điện thoại dồn dập, những deadline giục giã, những toan tính bận...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh