Tưng bừng Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng), phường Tĩnh Gia long trọng tổ chức Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tưng bừng Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026

Ngày 21/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng), phường Tĩnh Gia long trọng tổ chức Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tưng bừng Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026

Nghi thức rước kiệu tại lễ hội.

Theo sử sách ghi lại, vào cuối năm 1788, khi nhận được sự cầu viện của Lê Chiêu Thống, nhà Thanh đem 29 vạn quân ồ ạt tiến vào nước ta nhằm tiêu diệt phong trào Tây Sơn.

Trước tình hình đó, tướng Ngô Văn Sở ở Thăng Long đã chủ trương tạm rút lui vào đóng giữ phòng tuyến Tam Điệp (Ba Dội - Ninh Bình) - Biện Sơn (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) để cho quân Thanh vào Thăng Long, rồi cho người cấp báo với Nguyễn Huệ đem quân ra tiêu diệt.

Nguyễn Huệ ở Kinh đô Phú Xuân nhận được cấp báo, ngày 25/11/1788 đã cho người lập đàn tế trời, lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu Quang Trung, rồi lập tức hành quân ra Bắc. Đến ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Thân 1788 (sau 35 ngày), quân bộ của Nguyễn Huệ tập trung ở Tam Điệp và thủy quân tập kết ở Biện Sơn (nay là phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và tại khu vực cửa Lạch Bạng, làng Do Xuyên, xã Hải Thanh (nay là phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Tưng bừng Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026

Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia Đặng Văn Quang phát biểu khai mạc lễ hội.

Cuộc đại phá quân Thanh được thực hiện trong 5 ngày, mở đầu là đêm Giao thừa Tết Kỷ Dậu năm 1789, sáng mùng 5 tết Nguyễn Huệ tiến vào Thăng Long trong niềm hân hoan chào đón của Nhân dân.

Tưng bừng Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia Trịnh Xuân Phú đánh trống khai hội.

Để ghi nhớ công ơn của Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ, Nhân dân xã đảo Nghi Sơn (nay là phường Nghi Sơn) và Nhân dân làng Do Xuyên, xã Hải Thanh (nay là phường Tĩnh Gia) đã lập đền thờ, gần căn cứ thủy quân Biện Sơn thời bấy giờ.

Tưng bừng Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026

Nghi thức tế lễ truyền thống.

Chương trình Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026 được phường Tĩnh Gia tổ chức với các nghi thức gồm: rước kiệu truyền thống; khai mạc lễ hội; dâng hương; đọc tiểu sử thân thế, sự nghiệp Vua Quang Trung; nghi thức tế lễ, đọc chúc văn để cầu mong thần linh, Vua Quang Trung phù hộ, che chở một mùa đánh bắt bội thu, thuyền bè ra khơi, về lộng an toàn, đánh bắt được nhiều tôm cá, kinh doanh phát đạt, cầu cho quốc thái, dân an.

Tưng bừng Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ năm 2026

Trò chơi đánh cờ người tại lễ hội.

Sau phần lễ là phần hội với các hoạt động như: trò chơi đánh cờ người; tổ chức diễn xuất trò chơi, trò diễn dân gian “nấu cơm thi”; kéo co nữ; giao lưu văn nghệ.

Lễ hội Đền Quang Trung Xuân Bính Ngọ diễn ra đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng.

Sỹ Thành (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ký ức bầu cử tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Ký ức bầu cử tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian trưng bày của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, nhiều hiện vật quý liên quan đến các kỳ bầu cử được ví như “nhân chứng thầm lặng” của lịch sử. Trong đó, nổi bật là bộ sưu tập tranh tuyên truyền cổ động và thẻ cử tri. Mỗi hiện vật phản ánh...
Gìn giữ ký ức

Gìn giữ ký ức

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 80 năm đã trôi qua, nhưng ở xã Ngọc Trạo ký ức về chiến khu xưa vẫn được lưu giữ qua những câu chuyện, và mỗi khi ai đó muốn tìm hiểu về Chiến khu Ngọc Trạo, cái tên được nhắc đến đầu tiên là ông Quách Hữu Thiện, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu...
Tháng ba sức trẻ

Tháng ba sức trẻ

Nhịp sống trẻ
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ tháng ba về, màu áo xanh tình nguyện lại hiện diện trên khắp các nẻo đường từ thành thị cho đến nông thôn tạo nên khí thế sôi nổi, đầy sức sống. Với lòng nhiệt huyết và khát khao cống hiến, hàng nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn...
[Podcast Tản văn] Mùa hoa đi qua vai mẹ

[Podcast Tản văn] Mùa hoa đi qua vai mẹ

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Những mùa hoa trôi qua cũng là những năm tháng mẹ âm thầm hy sinh vì gia đình. Nhìn lại mới thấy trên vai mẹ không chỉ có mùa hoa, mà còn có cả tình yêu thương vô bờ. Mời quý vị nghe tản văn “Mùa hoa đi qua vai mẹ” của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh