Trao tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật tại 5 địa phương của Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/6, Ban Vận động Quỹ Bầu ơi phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa, các nhà tài trợ tổ chức trao tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật.

Trao tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật tại 5 địa phương của Thanh Hóa

Sáng 27/6, Ban Vận động Quỹ Bầu ơi phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa, các nhà tài trợ tổ chức trao tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật.

Trao tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật tại 5 địa phương của Thanh Hóa

Bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban Vận động Quỹ Bầu ơi trao tặng xe lăn và quà cho người khuyết tật.

Tại buổi lễ, bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban Vận động Quỹ bầu ơi và lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ: Ngân hàng Agribank chi nhánh Láng Hạ, Ngân hàng Agribank chi nhánh Thăng Long và Ngân hàng Agribank chi nhánh Cầu Giấy đã trao 100 xe lăn cùng quà cho người khuyết tật tại các huyện: Quảng Xương, Thọ Xuân, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn và TP Thanh Hóa.

Trao tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật tại 5 địa phương của Thanh Hóa

Đại diện Ban Vận động Quỹ Bầu ơi và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ trao quà cho người khuyết tật.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội đối với những người không may mắn trong cuộc sống. Những phần quà góp phần hỗ trợ người khuyết tật di chuyển, làm việc thuận tiện hơn, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân. Đồng thời, khích lệ người khuyết tật luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua mặc cảm bản thân, hòa nhập với cộng đồng.

Trung Hiếu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hóa chất độc hại và ám ảnh chiến tranh

Hóa chất độc hại và ám ảnh chiến tranh

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Là cựu chiến binh từng đóng quân tại Việt Nam từ tháng 9/1966 đến tháng 6/1969, Patrick Hogan hiểu hơn ai hết về hậu quả của chiến tranh, trong đó có nỗi đau da cam đã và đang giày vò cuộc sống của chính ông và những cựu binh. Đó chính là lý do mà...
Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Di bút của liệt sĩ, không chỉ là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, là thông điệp của khát vọng hòa bình mà còn góp phần bắc một nhịp cầu cho sự hàn gắn, đồng hành, tin cậy, hướng tới tương lai trong mối quan hệ quốc gia. Cuốn nhật ký của liệt sĩ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh