Thủ tướng Chính phủ: Tổ quốc và Nhân dân đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Tổ quốc và Nhân dân ta đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu để đất nước hôm nay được hòa bình và phát triển.

Thủ tướng Chính phủ: Tổ quốc và Nhân dân đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Tổ quốc và Nhân dân ta đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu để đất nước hôm nay được hòa bình và phát triển.

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ: Tổ quốc và Nhân dân đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.263 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thực hiện nghi thức, thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Thủ tướng, trong các cuộc kháng chiến cứu nước, vì nền độc lập, tự do của dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả của thế kỷ 20, đất nước ta đã có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, khoảng 652 nghìn thương binh, gần 200 nghìn bệnh binh, hơn 132 nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 300 nghìn người chịu hậu quả chất độc da cam/dioxin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Tổ quốc và Nhân dân ta đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu để đất nước hôm nay được hòa bình, thống nhất và phát triển; Nhân dân được ấm no, hạnh phúc./.

Theo TTXVN

Tin liên quan:
  • Thủ tướng Chính phủ: Tổ quốc và Nhân dân đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ
    Thủ tướng thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa ...

    Sáng 26/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; dâng hương, dâng hoa tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác chăm lo Tết, dự ra quân sản xuất đầu xuân tại phường Bỉm Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác chăm lo Tết, dự ra quân sản xuất đầu xuân tại phường Bỉm Sơn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chăm lo cho người dân vui xuân đón Tết và dự lễ ra quân sản xuất đầu xuân năm 2026 tại phường Bỉm Sơn, Công ty TNHH...
Đảng đã cho ta mùa xuân

Đảng đã cho ta mùa xuân

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Sắc xuân diệu kỳ và khí xuân linh thiêng, đang thấm đẫm trên từng tấc gấm vóc giang sơn. Kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt của mùa xuân, ta càng tự hào về những mùa xuân từ khi "đời ta có Đảng" và càng thêm tin tưởng, kỳ vọng với cơ đồ, vị thế quốc...
Mệnh lệnh từ trái tim

Mệnh lệnh từ trái tim

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ tết đến, xuân về, cùng với niềm vui đoàn viên, sum họp, một mệnh lệnh lặng thầm nhưng mạnh mẽ trong cộng đồng: chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có tết. Đó không chỉ là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước với tinh thần “không ai bị bỏ...
Gió xuân nâng cánh hạc bay

Gió xuân nâng cánh hạc bay

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Chầm chậm di chuyển trong dòng người hối hả ngược xuôi, tất bật những việc cuối năm còn dang dở đón xuân sang, bỗng có một niềm cảm khái bâng khuâng: Hạc Thành - khát vọng muôn đời từ ông cha vẫn còn đó. Hạc Thành không vội vã. Hạc Thành điềm tĩnh...
[E-Magazine] Mở lối cho du lịch “cất cánh”

[E-Magazine] Mở lối cho du lịch “cất cánh”

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Hệ thống hạ tầng giao thông, kỹ thuật và dịch vụ du lịch ngày càng được đầu tư đồng bộ đã mở ra những không gian trải nghiệm mới cho du lịch của tỉnh. Khi hạ tầng đi trước một bước, hành trình “đánh thức” tiềm năng và nâng tầm điểm đến xứ Thanh trở...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh