Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

(Baothanhhoa.vn) - Là hộ phụ nữ cận nghèo, chị Phạm Thị Thương ở tổ dân phố Lương Thôn, phường Bỉm Sơn đã có một bước ngoặt cuộc đời nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi thông qua sự hỗ trợ của cán bộ hội phụ nữ. Từ nguồn vốn vay, chị đã khởi nghiệp với nghề sơ chế tổ yến, rồi từ đó tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Là hộ phụ nữ cận nghèo, chị Phạm Thị Thương ở tổ dân phố Lương Thôn, phường Bỉm Sơn đã có một bước ngoặt cuộc đời nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi thông qua sự hỗ trợ của cán bộ hội phụ nữ. Từ nguồn vốn vay, chị đã khởi nghiệp với nghề sơ chế tổ yến, rồi từ đó tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Cơ sở tinh chế yến sào Xuân Thương của chị Phạm Thị Thương.

Xưởng sản xuất yến của gia đình chị Thương tuy nhỏ nhưng luôn sáng ánh đèn để những đôi tay của chị em thoăn thoắt nhặt từng sợi lông tơ nhỏ li ti ra khỏi những chiếc tổ yến trắng ngà. Chị Thương luôn sâu sát, hướng dẫn người làm để có những sản phẩm đạt yêu cầu.

Để có được cơ sở tinh chế yến sào Xuân Thương như hôm nay, chị Thương đã phải trải qua những tháng ngày gian nan. Chị từng mưu sinh khắp nơi và cả xuất khẩu lao động. Nhưng khi trở về quê hương lập gia đình, vợ chồng chị gần như không có vốn liếng, cuộc sống khó khăn, chật vật, nhất là khi có thêm con nhỏ. Chị Thương làm công nhân may ở gần nhà, nhưng vì con còn quá nhỏ nên đành phải nghỉ. Năm 2018 chị được chi hội phụ nữ thôn Lương Thôn (nay là tổ dân phố Lương Thôn) kết nối, tín chấp cho chị được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nghề sơ chế tổ yến - nghề mà khi xuất khẩu lao động tại Malaysia chị từng làm.

Toàn bộ hồ sơ, thủ tục vay vốn của chị Thương đều do chi hội phụ nữ chủ động làm hộ. Chỉ trong gần nửa tháng, chị đã được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Cầm số tiền quý giá trong tay, chị nghẹn ngào và biết ơn chi hội nhưng cũng vô cùng lo lắng với chặng đường khởi nghiệp phía trước. Chị đã vay thêm vốn từ người thân, bạn bè để đầu tư làm nghề sơ chế tổ yến. Để làm nghề hiệu quả, chị mày mò học hỏi thêm qua mạng xã hội. Công việc chính là nhận yến thô về làm sạch, nhặt lông, tinh chế thành phẩm giao cho khách hàng. Với sự kiên trì và giữ chữ tín, những khó khăn dần dần được tháo gỡ, chị dần xây dựng được thương hiệu.

Tiếp đó, chị mạnh dạn vay thêm 500 triệu đồng để đầu tư nhà xưởng và năm 2022 khoản vay 100 triệu đồng ban đầu đã được chị trả hết, chính thức thoát cận nghèo. Cơ sở tinh chế yến sào Xuân Thương khi cao điểm tạo việc làm cho khoảng 20 người. Chị Mai Thị Vinh (35 tuổi ở tổ dân phố Tây Vinh) chia sẻ: "Tôi đã làm việc được gần 1 năm. Chồng làm xa nhà, con còn nhỏ nên làm gần nhà rất phù hợp, vừa có thu nhập vừa tiện đưa đón con đi học".

Câu chuyện của chị Phạm Thị Thương là một ví dụ điển hình cho thấy vai trò quan trọng của việc “giảm nghèo về thông tin”. Chính nhờ sự tuyên truyền, hỗ trợ tận tình của các cấp hội phụ nữ mà chị đã tiếp cận được nguồn vốn chính sách để thay đổi cuộc đời.

Bài và ảnh: Minh Trang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hóa chất độc hại và ám ảnh chiến tranh

Hóa chất độc hại và ám ảnh chiến tranh

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Là cựu chiến binh từng đóng quân tại Việt Nam từ tháng 9/1966 đến tháng 6/1969, Patrick Hogan hiểu hơn ai hết về hậu quả của chiến tranh, trong đó có nỗi đau da cam đã và đang giày vò cuộc sống của chính ông và những cựu binh. Đó chính là lý do mà...
Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Di bút của liệt sĩ, không chỉ là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, là thông điệp của khát vọng hòa bình mà còn góp phần bắc một nhịp cầu cho sự hàn gắn, đồng hành, tin cậy, hướng tới tương lai trong mối quan hệ quốc gia. Cuốn nhật ký của liệt sĩ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh