Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

(Baothanhhoa.vn) - Tết Bính Ngọ 2026, hàng vạn du khách đổ về Phủ Na (xã Xuân Du) dâng hương, vãn cảnh, tạo nên không khí trẩy hội sôi động ngay những ngày đầu năm mới.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Tết Bính Ngọ 2026, hàng vạn du khách đổ về Phủ Na (xã Xuân Du) dâng hương, vãn cảnh, tạo nên không khí trẩy hội sôi động ngay những ngày đầu năm mới.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Từ cổng tam quan vào khu chính điện, dòng người nối dài, di chuyển chậm rãi trong làn khói hương bảng lảng. Trên tay mỗi người là lễ vật, ánh mắt gửi gắm những ước vọng bình an, hanh thông cho một năm phía trước.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Đền Mẫu ở Phủ Na uy nghiêm dưới chân dãy núi Nưa, nơi hàng vạn người tìm về cội nguồn mỗi dịp đầu xuân.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Ánh mắt mỗi người đều gửi gắm những ước vọng bình an, hanh thông cho một năm phía trước qua nén hương thành kính.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Khu vực đền Cô Chín - nơi có mạch nước ngầm chảy từ đỉnh Na Sơn - trở thành tâm điểm của dòng người hành hương. Theo quan niệm dân gian, dòng nước tượng trưng cho sự thanh khiết, mang lại may mắn và sức khỏe.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Người dân chuẩn bị lễ vật chu đáo, kiên nhẫn nhích từng bước giữa không gian ken đặc người.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Du khách kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt rửa tay, rửa mặt cầu mong may mắn và sức khỏe từ dòng nước thiêng.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Nhiều người tranh thủ xin một chai nước nhỏ mang về “lấy lộc” theo quan niệm dân gian.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Chị Vũ Hoàng Anh (Hà Nội) chia sẻ, năm nay khu đền phủ được trang hoàng rực rỡ hơn, nhiều tiểu cảnh xuân được dựng công phu. “Người đông nhưng không khí rất vui. Đầu năm ai cũng mong khởi đầu suôn sẻ, nên sẵn sàng chờ để được chạm tay vào dòng nước thiêng ở Na Sơn”, chị nói.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Không chỉ trong khuôn viên di tích, khu vực chân núi cũng nhộn nhịp như một phiên chợ xuân thu nhỏ. Dịch vụ ăn uống, giải khát, bán đặc sản rừng hoạt động hết công suất. Nhiều hộ dân địa phương tận dụng cao điểm lễ hội để tăng thu nhập đầu năm.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Bà Bùi Thị Nguyệt (xã Xuân Du) cho biết, những ngày đầu năm là “mùa làm ăn” quan trọng nhất. “Sau mùng 10 là vãn khách. Cả năm mới có dịp đông vui thế này. Nhờ khách thập phương, chúng tôi có thêm nguồn thu trang trải sinh hoạt”, bà chia sẻ.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Những nhành cây lộc và quà xuân được du khách mang về, khép lại chuyến hành hương đầy ý nghĩa tại Phủ Na.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Đại diện ban quản lý di tích cho biết, công tác chuẩn bị được triển khai từ đầu tháng Chạp: vệ sinh cảnh quan, bổ sung hệ thống chiếu sáng, rà soát phương án phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Không gian đền phủ được trang trí hoa tươi, câu đối đỏ và các tiểu cảnh truyền thống, tạo diện mạo khang trang, an toàn cho du khách.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Phủ Na (còn gọi Na Sơn Động Phủ) nằm dưới chân dãy núi Nưa, gắn với huyền tích Triệu Thị Trinh khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Di tích được xây dựng năm 1909. Từ đỉnh Na Sơn cao hơn 550m, mạch nước ngầm trong vắt chảy quanh năm, góp phần tạo nên chiều sâu tâm linh cho vùng đất này.

Tấp nập du khách về Phủ Na đầu xuân

Mỗi độ xuân về, khi niềm tin và kỳ vọng được gửi gắm qua nén hương và giọt nước mát, Phủ Na lại trở thành điểm hội tụ của hàng vạn người tìm về cội nguồn, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.

Hoàng Đông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

[REVIEW OCOP] Vị ngọt từ vườn xanh Vạn Hoa

[REVIEW OCOP] Vị ngọt từ vườn xanh Vạn Hoa

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Từ những chùm hoa đu đủ đực nở giữa vườn xanh, đàn ong cần mẫn chắt chiu từng giọt mật tinh túy của thiên nhiên. Mật ong hoa đu đủ đực mang hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh và giá trị dinh dưỡng gắn liền với kinh nghiệm dân gian. Đó không chỉ là...
Đảng đã cho ta mùa xuân

Đảng đã cho ta mùa xuân

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Sắc xuân diệu kỳ và khí xuân linh thiêng, đang thấm đẫm trên từng tấc gấm vóc giang sơn. Kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt của mùa xuân, ta càng tự hào về những mùa xuân từ khi "đời ta có Đảng" và càng thêm tin tưởng, kỳ vọng với cơ đồ, vị thế quốc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh