(Baothanhhoa.vn) - Từ dãy núi Bon Kho, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, dòng sông Mã chảy qua Sơn La, sang Lào rồi trở lại Việt Nam, vắt ngang dải đất hình chữ S để ra biển. Xứ Thanh đã ôm trọn phần trở lại này của dòng sông để làm nên một Đồng bằng châu thổ sông Mã, đồng bằng châu thổ lớn thứ ba, sau Đồng bằng châu thổ sông Hồng và Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Tôi đã đi dọc bờ sông Mã từ Mường Lát về cửa Lạch Hới, Lạch Trường. Ở nơi đâu cũng nghe những rì rầm lịch sử. Suốt dọc phần sông Mã xứ Thanh đều gắn liền với những trầm tích văn hóa, nhưng với tôi, đặc biệt nhất là nơi khởi nguồn và nơi kết thúc của dòng chảy lịch sử ấy.
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù chính quyền và các lực lượng chức năng xã Yên Phú đang nỗ lực ngày đêm bơm tiêu thoát lũ, nhưng gần 300ha dứa sau nhiều ngày vẫn chìm trong biển nước. Với nhiều diện tích đã bị ngâm lâu ngày, khả năng cứu vãn gần như không còn...
(Baothanhhoa.vn) - Theo nhịp bước mùa thu, đất trời xứ Thanh dịu lại. Nắng không còn gay gắt, tiết trời se se lạnh, chiều xuống chậm hơn, mải mê cùng gió... Trong cái dìu dịu ấy, lòng người dường như cũng thư thái, điềm tĩnh hơn. Thu không chỉ được nhận diện bằng sắc...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/9, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bệnh viện Nhi và các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các bệnh nhi đang...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hóa tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Đạo, quê quán thôn Minh Long, xã Thiệu Hóa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên.
(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn phường Hạc Thành đã khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, kiểm soát nguồn thực phẩm, xây dựng thực đơn và tổ chức giám sát bữa ăn bán trú. Từ căn bếp, nhà ăn đến giờ nghỉ trưa,...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu