(Baothanhhoa.vn) - Kể từ sau vụ sạt lở kinh hoàng tại núi Ma Lào vào cuối tháng 2/2025, nỗi ám ảnh vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí nhiều hộ dân thôn Cả, xã Ban Công (Bá Thước). Đến nay, người dân chưa thể trở về nơi ở cũ, bởi nguy cơ sạt lở luôn rình rập, khiến cuộc sống lâm vào cảnh tạm bợ kéo dài.

Nỗi lo sạt lở núi Ma Lào

Kể từ sau vụ sạt lở kinh hoàng tại núi Ma Lào vào cuối tháng 2/2025, nỗi ám ảnh vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí nhiều hộ dân thôn Cả, xã Ban Công (Bá Thước). Đến nay, người dân chưa thể trở về nơi ở cũ, bởi nguy cơ sạt lở luôn rình rập, khiến cuộc sống lâm vào cảnh tạm bợ kéo dài.

Nỗi lo sạt lở núi Ma Lào

Căn nhà của anh Bùi Văn Công ở thôn Cả, xã Ban Công nằm ngay dưới vị trí sạt lở vẫn chưa được di dời.

Về thôn Cả những ngày đầu tháng 4, hiện trường vụ sạt lở vẫn in hằn những dấu vết trên từng ngôi nhà. Mặc dù nhiều khối đá lớn tràn xuống nhà dân đã được lực lượng chức năng di dời đến vị trí an toàn, thế nhưng những mảng tường vỡ, mái nhà đổ nát thì vẫn còn đó. Gần chục hộ dân sinh sống dưới chân núi Ma Lào từng quần tụ, đông đúc là thế, thì nay trở nên vắng bóng. Hộ thì chuyển đến điểm trường lẻ ở tạm, hộ đi ở nhờ nhà họ hàng, người thân. Một số hộ ít nguy cơ ảnh hưởng hơn thì vẫn phải bám trụ tại chỗ, sống trong nỗi lo thường trực.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hanh là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ sạt lở tại núi Ma Lào. Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Hanh nhớ lại: “Thường ngày, vợ chồng tôi đi ngủ sớm sau bữa cơm chiều. Nhưng đêm hôm đó, không hiểu sao cả hai vợ chồng đều trằn trọc không ngủ được. Khi đang nằm, tôi bỗng nghe thấy tiếng động lớn vọng từ đỉnh núi. Theo phản xạ, tôi hét lên, rồi kéo vợ chạy thục mạng ra khỏi nhà. Chỉ vài giây sau những tảng đá lớn từ trên núi đổ ầm xuống, đè sập căn nhà. Không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản tích cóp của vợ chồng tôi đã bị vùi lấp trong đất đá”.

Với gia đình anh Bùi Văn Công, có nhà nằm ngay dưới vị trí sạt lở đến nay cũng chưa hết lo sợ. Kể từ ngày vụ sạt lở xảy ra, gia đình anh phải đi ở nhờ nhà người thân. Căn nhà hiện tại đang bày bán hàng tạp hóa, ban ngày có khách thì anh vẫn tranh thủ ra bán, tối đến lại đóng cửa, đi ở nhờ. “Chúng tôi chỉ mong sớm được các cấp chính quyền hỗ trợ để chuyển đến nơi ở mới an toàn. Ở đây, cứ mưa là sợ núi lở” - anh Công nói.

Nỗi lo sạt lở núi Ma Lào

Ông Bùi Văn Dũng, Trưởng thôn Cả, xã Ban Công tại hiện trường sạt lở núi Ma Lào.

Chung nỗi lo với bà con, ông Bùi Văn Dũng, Trưởng thôn Cả cho biết: "Hiện tại, khu vực ảnh hưởng sạt lở, phải di dời vẫn còn 9 hộ dân khác. Trong đó, có 6 hộ đã phải di dời đến ở tạm nhà người thân và điểm trường lẻ thôn Cả, Trường Tiểu học Ban Công. Bà con trong thôn mong muốn các cấp chính quyền trong tỉnh sớm có giải pháp xử lý triệt để nguy cơ sạt lở và có chính sách hỗ trợ di dời, bố trí tái định cư, để bà con sớm ổn định cuộc sống".

Theo ông Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Ban Công, cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động lực lượng chức năng đến hiện trường, tổ chức sơ tán người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại vị trí sạt lở, xã đã phân công lực lượng theo dõi, cắm biển cảnh báo. Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá nguy cơ địa chất và xây dựng phương án xử lý, hiện vẫn còn nhiều tảng đá lớn mắc lại trên đỉnh núi Ma Lào và có thể lăn xuống bất cứ lúc nào nên nguy cơ tái sạt lở là rất cao. Đặc biệt, vị trí sạt lở là tuyến đường chính của bà con thôn Cả ra trung tâm xã, nếu tình trạng sạt lở tái diễn, sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao".

Trước thực trạng trên, xã Ban Công đã đề xuất cấp trên cho phép xây dựng khu tái định cư mới để ổn định nơi ở lâu dài cho các hộ bị ảnh hưởng. Trong lúc chờ đợi, người dân nơi đây vẫn đang phải sống trong cảnh lo âu, tạm bợ. Việc phải đi ở nhờ, ở tạm để lại nhiều khó khăn, bất cập trong sinh hoạt và sản xuất.

Bài và ảnh: Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]