(Baothanhhoa.vn) - Khi đọc thơ của Vũ Duy Hòa (bút danh Minh Trang), có nhà thơ nhận xét: “Thơ Vũ Duy Hòa không phải là tuyên ngôn cho sự trống rỗng của cuộc sống, mà ở đó neo đậu một tấm lòng bao dung, ân tình, biết ơn đối với quá khứ, với lịch sử, với đất nước, quê hương và xóm mạc. Tôi đã nhận ra sự mất ngủ từ những câu thơ bình dị đến ngạc nhiên, những câu thơ tồn tại như vốn nó phải thế, để tạo nên sự kết nối thông điệp giữa người với người, giữa bạn và tôi, giữa quá khứ và hiện tại hay đó là những tiếng vọng của tâm hồn sáng lên trên những con chữ biết nói của nhà thơ".
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã Cổ Lũng, có 2 cổ vật bằng đồng niên đại hơn 100 năm, dù hiện tại thuộc sở hữu cá nhân nhưng được người dân coi như báu vật, di sản của cộng đồng.
Giữa núi rừng Lam Sơn trầm mặc, nơi đất trời giao hòa và lịch sử lặng lẽ hồi sinh, có một mặt hồ mang trong mình câu chuyện huyền thoại hơn sáu thế kỷ, nhà đầu tư đã trân trọng gọi đó là hồ “Vua Lê” như một cách tri ân với quá khứ oai hùng, cũng như sự gần gũi với những câu...
(Baothanhhoa.vn) - Là xã biên giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Yên Khương có 98% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Những năm qua, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới...
(Baothanhhoa.vn) - Với đồng bào Thái, chiếc khăn piêu không chỉ là vật dụng thường ngày, mà còn là biểu tượng của tình yêu, sự khéo léo và bản sắc văn hóa. Qua từng đường kim, mũi chỉ, chiếc khăn piêu như chứa đựng cả tâm tình của đồng bào Thái xứ Thanh.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu