Ngày mai sẽ là ngày tươi sáng

(Baothanhhoa.vn) - Hôm qua trên tường facebook của chị bạn xuất hiện bức ảnh cây phượng vĩ với dòng status: “Mùa phượng cuối thật bịn rịn, chẳng biết phải nói gì nữa”.

Ngày mai sẽ là ngày tươi sáng

Hôm qua trên tường facebook của chị bạn xuất hiện bức ảnh cây phượng vĩ với dòng status: “Mùa phượng cuối thật bịn rịn, chẳng biết phải nói gì nữa”.

Ngày mai sẽ là ngày tươi sáng

Cây phượng chỉ là một phần của bức ảnh. Còn có cả một số chị em đứng dưới gốc phượng với những biểu cảm thẫn thờ. Họ sắp phải rời xa cây phượng ở công sở, để có thể mỗi người phải về một xã, và cả về nghỉ trước tuổi.

Có thể chỉ là diễn, nhưng với khuôn mặt vào vai quá sâu ấy gieo vào lòng người xem sự bi lụy. Và dù có thật, thì cũng có đến mức phải để cả “cõi mạng” biết mình đang buồn, đang luyến tiếc điều gì đó hay không?

Những ngày này có rất nhiều cây phượng và những con người ngẩn ngơ dưới gốc phượng trong một mùa chia tay đặc biệt. Những ca từ trong bài hát Phượng Hồng: “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ/ Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây/ Và mùa sau biết có còn gặp lại”... mô tả tâm trạng chia tay của học sinh cuối cấp, nhưng đó là sự chia tay một giai đoạn đầy mến nhớ để bước vào một hành trình cao hơn. Có chút bịn rịn, tiếc nuối, phải chia xa cây phượng gắn với những kỷ niệm thời áo trắng, nhưng là dấu mốc để bước vào một hành trình mới. Đó là những ca từ sâu sắc.

Còn hình ảnh chia tay cây phượng ở công sở cũ xuất hiện khá nhiều những ngày gần đây kèm theo những dòng tâm trạng cá nhân, cho chúng ta thấy một một lát cắt cuộc sống. Những bức ảnh “đu trend” trên mạng xã hội, người sau diễn sâu hơn người trước, khiến cho sự bi lụy càng tăng thêm cấp độ.

Thật tội nghiệp cho cây phượng phải liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội kèm theo đủ ngôn từ. Cây phượng đang trở thành chứng nhân cho một cuộc đại chia tay có thể sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại. Công sở chuyển đổi công năng, những cảnh quan, thiết chế hiện tại có thể cũng sẽ thay đổi.

Đành rằng phải chia xa cảnh cũ, người xưa khi những con người ấy sẽ chuyển về công sở khác. Nhưng văn phòng nào chả là nơi để ta làm việc, ta cống hiến, thi triển tài năng. Nỗi nhớ cây phượng có lẽ chỉ là lý do để biểu đạt nỗi lòng. Những lo xa khiến người ta dễ mủi lòng và họ chọn gốc phượng làm điểm đến để dốc tâm tư.

Giai đoạn này là thời điểm của biết bao sự đổi thay, trong đó sự đổi thay về đơn vị hành chính, bộ máy hành chính, chuyển đổi về tư duy, tầm nhìn. Nếu có bi lụy thì cũng xin chỉ nên là cảm xúc nhất thời. Ngày mai sẽ là một ngày mới, ta sẽ về môi trường công tác mới, sẽ có những cây phượng mới với những điều mới mẻ đang chờ. Dù có phải chia tay cây phượng vĩ ở nơi công sở từng bao năm gắn bó một cách vĩnh viễn đi chăng nữa, thì cũng xin hãy cười lên thay cho dòng tâm trạng có phần bi lụy và những câu bình luận buồn. Bởi ta tin ngày mai sẽ là ngày tươi sáng.

Hạnh Nhiên

Chủ đề Vấn đề và Sự kiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cha mẹ thời công nghệ số: Quản lý hay đồng hành?

Cha mẹ thời công nghệ số: Quản lý hay đồng hành?

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sự bùng nổ của công nghệ số đang mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo cho trẻ em, song cũng đặt các bậc cha mẹ trước không ít thách thức trong việc giáo dục, định hướng con cái. Câu hỏi “Quản lý hay đồng hành?” không chỉ là lựa chọn của...
 Nỗi lo sau lũ...

 Nỗi lo sau lũ...

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau đợt mưa lũ cuối tháng 9 vừa qua, cây cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày, xã Xuân Tín đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Từ đó đến nay, hàng trăm hộ dân các thôn 2, 3, 4, 5 của xã bị chia cắt, việc đi lại, học tập, sản xuất nông nghiệp đều gặp nhiều khó khăn.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh