(Baothanhhoa.vn) - Khi được kết nạp Đảng, mỗi đảng viên đều không thể quên khoảnh khắc đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ đọc lời tuyên thệ. Đây không chỉ là nghi thức, mà còn là lời cam kết - kim chỉ nam hành động của mỗi đảng viên trong suốt quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và công tác. Giữ trọn lời thề với Đảng không chỉ thể hiện lòng trung thành, trách nhiệm, danh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản mà còn góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2025): Giữ trọn lời thề với Đảng

Khi được kết nạp Đảng, mỗi đảng viên đều không thể quên khoảnh khắc đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ đọc lời tuyên thệ. Đây không chỉ là nghi thức, mà còn là lời cam kết - kim chỉ nam hành động của mỗi đảng viên trong suốt quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và công tác. Giữ trọn lời thề với Đảng không chỉ thể hiện lòng trung thành, trách nhiệm, danh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản mà còn góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2025): Giữ trọn lời thề với Đảng

Ông Trương Văn Tương, ở làng Đồng Nhân, xã Yên Ninh chia sẻ những kỷ vật chiến trường với lãnh đạo xã, thôn.

Trái tim dành trọn cho Đảng

Trở về cuộc sống đời thường sau 16 năm trong quân ngũ, ông Trương Văn Tương, ở làng Đồng Nhân, xã Yên Ninh tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương 23 năm, trong đó có 16 năm làm bí thư, chủ tịch UBND xã. Chia sẻ về những đóng góp của mình, ông Tương cho biết, bản thân luôn tâm niệm giữ trọn lời thề với Đảng và tự hào vì đã thực hiện đúng lời thề đó. Suốt thời gian trong quân đội thuộc Đơn vị C12 D9 E3 F324, ông luôn là người chiến sĩ kiên cường, mưu trí, sẵn sàng xông pha các mặt trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị phân công. Sau giải phóng miền Nam, ông Tương được đơn vị điều chuyển sang dân chính, làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) xây dựng chính quyền mới. Ông Tương đã bám sát buôn làng, xây dựng các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết.

Những năm tháng ở vùng đất Tây Nguyên, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm tốt công tác dân vận để khi trở về quê hương, ngọn lửa nhiệt huyết và lời hứa với Đảng đã tạo thêm động lực cho ông tiếp tục cống hiến. Ở cương vị nào ông Tương cũng luôn tâm niệm “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” như lời dạy của Bác Hồ. Do đó, ông đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhanh những việc dân cần. Thời điểm những năm 1991-1993, xã Yên Thịnh cũ (nay là xã Yên Ninh) là một trong những đơn vị đi đầu các xã vùng Yên đưa giống mới là cây ngô, cây lúa có năng suất, sản lượng cao vào sản xuất hiệu quả, giải quyết nhu cầu lương thực và hàng hóa cho Nhân dân; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Ông Tương là người có ý tưởng sáng tạo trong việc phát triển sớm, nhanh hệ thống điện, đường, trường, trạm để thúc đẩy sản xuất; quy hoạch xây dựng 4 cụm dân/4 vùng kinh tế tập trung...

Gần 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, ông Tương ngày ngày chăm sóc mảnh vườn nhỏ, miệt mài sáng tác thơ kể về cuộc đời người lính, tình yêu đất nước, những suy tư và trách nhiệm với cuộc sống hôm nay. Thành công của ông luôn có gia đình, vợ con ủng hộ. Với ông, những lúc khó khăn, gian khổ nhất, chỉ cần đặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim đã dành trọn vẹn cho Đảng và tâm niệm sống sao cho xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đóng góp hết sức mình đến khi nào còn có thể

Tôi đã giơ tay thề: “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin và nguyện suốt đời tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ người đảng viên và mọi nhiệm vụ Đảng giao cho đến hơi thở cuối cùng”. Lời thề danh dự đó luôn theo cựu thanh niên xung phong (TNXP) Lê Thị Hữu, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Hàm Rồng cho đến nay.

Bà Hữu cho biết: "Thanh xuân của những chiến sĩ TNXP chúng tôi xác định sẽ đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc gọi, nguyện với nhau nếu ai còn sống thì sau này phải làm luôn phần việc của những người đã khuất. Vì thế, tôi sẽ cố gắng đóng góp hết sức mình đến khi nào còn có thể”.

Thanh xuân của bà Hữu cùng với đồng đội đã làm những con đường, cây cầu phục vụ chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ cầu Hàm Rồng, những nơi gian khổ, hiểm nguy nhất. Sau năm 1975, bà chuyển sang ngành giao thông vận tải và vẫn miệt mài bảo dưỡng cung đường, rồi được làm bí thư đoàn thanh niên và được kết nạp Đảng năm 1976. Hồi đó, bà được đơn vị cấp cho chiếc xe đạp Thống Nhất để đi công tác về các xã vùng đồng bằng, miền núi làm nhiệm vụ triển khai công tác Đoàn, nắm bắt tình hình tư tưởng, phong trào hoạt động các chi đoàn trực thuộc để tìm nhân tố mới, tích cực cho Đoàn, cho Đảng. Có những chuyến đi vài ba ngày mới về... Năm tháng miệt mài với việc công, bà Hữu chịu nhiều thiệt thòi vì chồng mất sớm năm bà 38 tuổi. Nhìn đàn con thơ nheo nhóc, nhưng lửa lòng yêu nghề và khí chất người đảng viên đã giúp bà sớm vượt qua những biến cố và vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao, nuôi dạy các con trưởng thành.

Nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội năm 1991, bà Hữu vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động của phố, phường. Bà luôn khích lệ hội viên đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức hội, xây dựng tổ dân phố, làng cổ Đông Sơn văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự.

"Truyền lửa" cách mạng cho thế hệ trẻ

“Ngày 30/8/1972, với tôi là một ngày vô cùng trọng đại, không bao giờ quên giây phút tôi nhận Quyết định kết nạp Đảng trong thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường tỉnh Quảng Trị vô cùng ác liệt. Thời điểm đó tôi là chiến sĩ trinh sát của Đại đội 14, Trung đoàn 102, Sư 308 (nay thuộc Quân đoàn I). Tôi nhớ, đồng chí chính trị viên công bố quyết định kết nạp Đảng cho tôi ngay dưới hầm trú ẩn bảo đảm công tác bí mật. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã tiếp thêm động lực cho tôi cũng như các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tôi ý thức rằng, mình phải có trách nhiệm nhiều hơn, nỗ lực phấn đấu, làm gương cho các chiến sĩ khác”. Đó là lời tâm sự của Đại tá Trịnh Quang Khường, ở thôn Tân Sen, xã Định Hòa.

Sau 2 tháng được kết nạp, ông Khường được bổ nhiệm Trung đội trưởng của Trung đội 2, Đại đội 14, rồi Đại đội phó Đại đội 14, chính trị viên kiêm Đội trưởng Đại đội 12 Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 102... Trải qua các quân hàm, cấp bậc trong quân đội, ông Khường luôn giữ vững và phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ và là người đảng viên kiên trung.

Với 53 năm tuổi Đảng, ông Khường có bề dày lý luận và thực tiễn, am hiểu nhiều sự kiện ở các lĩnh vực chính trị - xã hội. Từ năm 2013 đến nay, ông Khường là báo cáo viên của Đảng bộ xã và được một số nhà trường mời nói chuyện lịch sử cho học sinh trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ông Khường cho biết: “Chúng tôi có huân chương, huy hiệu, trước hết là ơn Ðảng, quân đội rèn luyện, Nhân dân ủng hộ, gia đình động viên và những người lính, đồng đội đã hy sinh để chúng tôi được sống, được thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình”.

Cống hiến trên tinh thần “Dĩ công vi thượng”

Lời thề trước Đảng không phải là câu khẩu hiệu mà là lời thề thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm, lòng trung thành của người đảng viên vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Những đảng viên như ông Khường, ông Tương và nhiều đảng viên khác luôn “khắc cốt ghi tâm” lời thề trong ngày kết nạp Đảng. Dù ở vai trò, cương vị nào, các đảng viên cũng luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ là “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để tự nhắc mình về tính tiên phong và gương mẫu của người đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 28.535 đảng viên mới, tăng 19 lần so với mục tiêu đại hội. Chất lượng đảng viên được nâng lên. Nhiều đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện lời thề với Đảng, luôn hành động vì ích nước, lợi dân, thực sự là gương sáng để cấp dưới và quần chúng kính phục, tin yêu.

Tuy nhiên, thời gian qua, có một bộ phận cán bộ, đảng viên đã bội ước với lời thề, tự đánh mất danh dự, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng (trong nhiệm kỳ đã rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng 1.552 đảng viên). Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” đã yêu cầu đảng viên phải phấn đấu, rèn luyện và giữ trọn lời thề khi vào Đảng.

Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hành “nói đi đôi với làm” không chỉ là mệnh lệnh của Đảng mà còn là biểu hiện của đạo đức, lẽ sống, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Coi đó là thước đo sự cống hiến của mỗi người trên tinh thần “Dĩ công vi thượng” - để việc công lên trên, lên trước việc tư, góp phần tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]