Khi người trẻ “bỏ phố về quê”
Chỉ cần gõ từ khóa “bỏ phố về quê” trên facebook hay tiktok, hàng loạt hội nhóm như “Bỏ phố về rừng”, “Bỏ phố về vườn”, “Bỏ phố về quê” sẽ xuất hiện. Không còn là việc dịch chuyển mang tính phong trào, “bỏ phố về quê” đang trở thành lựa chọn nghiêm túc của một bộ phận người trẻ. Họ không chỉ mơ mộng về cuộc sống yên bình, ít xô bồ, mà còn thực sự cân nhắc về những giá trị dài hạn như sức khỏe, tinh thần và sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Chị Nguyễn Thu Trang với công việc giáo viên tiếng Trung tại Trung tâm tiếng Trung QTEDU Thanh Hóa.
Tuy nhiên, đằng sau quyết định ấy không chỉ là niềm háo hức mà còn là vô vàn thách thức, cả về vật chất lẫn tinh thần. Khó khăn lớn nhất mà người trẻ gặp phải khi “bỏ phố về quê” không nằm ở công việc hay thu nhập, mà ở những rào cản xã hội và tâm lý. Một trong những thử thách mang tính tinh thần nặng nề nhất chính là “lời nói ra nói vào” của những người xung quanh. Trong suy nghĩ của nhiều người, việc rời những nơi đô thị sầm uất để về quê vẫn bị xem là “bước lùi”, là biểu hiện của sự thất bại hay thiếu chí tiến thủ. Chính những lời thắc mắc kiểu như “tại sao không ở thành phố làm việc mà lại về quê” hay “ở quê thì làm được gì?”... trở thành áp lực, ảnh hưởng đến tâm lý của người trẻ.
Dù không ai nói thẳng ra nhưng những câu hỏi đó vẫn khiến nhiều người trẻ phải day dứt, tự hoài nghi về lựa chọn của mình. Anh Lê Xuân Chiến, 27 tuổi ở phường Sầm Sơn đã từng nhận được những câu hỏi tương tự khi từ bỏ công việc ổn định tại Hà Nội để trở về quê khởi nghiệp. "Lúc đầu, khi nói với mọi người về việc sẽ rời Hà Nội để về quê, tôi nhận được không ít ánh nhìn nghi ngại, thậm chí là những lời nói như về quê thì làm gì để sống. Thú thật, những lời đó đôi lúc cũng khiến tôi dao động", anh Chiến nói.
Một tác động tâm lý âm thầm nhưng sâu sắc cũng xuất hiện từ chính sự kỳ vọng của xã hội. Nhiều người trẻ từng được gia đình đầu tư học hành ở thành phố lớn, nên khi họ quyết định về quê, không ít bậc cha mẹ cảm thấy hụt hẫng, cho rằng con mình đang “lãng phí cơ hội”.
Chính vì vậy, để kiên định với con đường đã chọn, người trẻ phải dám đối diện với hoài nghi, vượt qua những định kiến cố hữu để sống đúng với lựa chọn của bản thân. Bên cạnh áp lực tinh thần, việc rời xa đô thị cũng đồng nghĩa với việc thiếu hụt các tiện ích mà cuộc sống tại các đô thị lớn mang lại. Ở quê, người trẻ phải làm quen với nhịp sống chậm hơn, ít cơ hội tiếp cận với các dịch vụ hiện đại. Điều này đặc biệt khó khăn đối với những ai đã quen với sự năng động và tiện nghi của đô thị.
Dù nhiều thách thức, song nếu có sự chuẩn bị chu đáo, “bỏ phố về quê” hoàn toàn có thể trở thành một hành trình phát triển mới mẻ. Vì vậy, trước hết người trẻ cần trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng về lĩnh vực mà mình theo đuổi. Đây là hành trang quan trọng giúp họ có thể đứng vững và tạo ra giá trị thực sự.
Anh Trần Duy Trinh, 25 tuổi từng làm việc trong môi trường truyền thông khắc nghiệt tại Hà Nội là một ví dụ. Sau thời gian dài chịu áp lực công việc và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, cuối năm 2024 anh quyết định trở về quê hương làm việc cho một công ty chế biến nông sản tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, anh vừa có thể chăm sóc gia đình, vừa phát triển công việc truyền thông với mức lương ổn định và thời gian linh hoạt hơn. Ngoài ra, anh còn phát triển công việc truyền thông của mình theo một hướng mới, đó là vận hành một kênh tiktok với hơn 100.000 lượt người theo dõi. Điều này giúp anh có thêm nguồn thu nhập khác từ việc tiếp thị liên kết thông qua nền tảng mạng xã hội. Với anh, về quê không phải là một bước lùi, mà là hành trình phát triển bền vững hơn.
Bên cạnh đó, nhiều người trẻ từng mặc định chỉ có những thành phố lớn mới là nơi phát triển, làm giàu và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, thực tế ngày nay đã khác. Với sự phát triển của công nghệ, Internet và mạng xã hội, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị đang dần được thu hẹp. Đó là lí do mà chị Nguyễn Thu Trang, 25 tuổi, có hai tấm bằng đại học nhưng vẫn quyết định từ bỏ cơ hội ở lại thủ đô để về Thanh Hóa làm giảng viên tiếng Trung tại các trung tâm ngoại ngữ. "Khi về quê, tôi nhanh chóng được nhiều trung tâm ngoại ngữ mời hợp tác do địa phương đang thiếu nhân lực giỏi ngoại ngữ. Hiện tôi có công việc ổn định, mức lương khá và đặc biệt là cuộc sống thoải mái, nhiều thời gian cho bản thân và bố mẹ", chị Trang chia sẻ.
“Bỏ phố về quê” không phải là hành trình dễ dàng, nhưng nếu đủ bản lĩnh và chuẩn bị kỹ lưỡng, người trẻ hoàn toàn có thể biến thách thức thành cơ hội. Với tiềm năng phát triển trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng, thương mại điện tử, giáo dục... hiện nay thì việc trở về quê không chỉ giúp người trẻ tìm lại giá trị cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa năng lượng tích cực. Hơn thế, sự trở về của người trẻ còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần tái phân bố dân cư, giảm áp lực đô thị hóa, đồng thời tạo sinh khí mới cho nông thôn - nơi đang rất cần nhân lực trẻ có tri thức, năng động và sáng tạo.
Bài và ảnh: Phương Đỗ





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu