(Baothanhhoa.vn) - Không có chú Tễu, chú Lân nhảy múa, cũng chẳng có nhạc, đèn rình rang như các bạn ở dưới xuôi, nhưng năm nay, nhờ tinh thần tương thân tương ái của hai đoàn thiện nguyện “ACE là một gia đình” và “Hoa từ bi”, các bạn nhỏ ở bản Sài Khao, xã Mường Lý (Mường Lát) vẫn được đón Trung thu theo cách riêng của mình: Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không vì thế thiếu đi sự hồn nhiên, trong sáng lẫn tình yêu thương chan chứa.

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Không có chú Tễu, chú Lân nhảy múa, cũng chẳng có nhạc, đèn rình rang như các bạn ở dưới xuôi, nhưng năm nay, nhờ tinh thần tương thân tương ái của hai đoàn thiện nguyện “ACE là một gia đình” và “Hoa từ bi”, các bạn nhỏ ở bản Sài Khao, xã Mường Lý (Mường Lát) vẫn được đón Trung thu theo cách riêng của mình: Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không vì thế thiếu đi sự hồn nhiên, trong sáng lẫn tình yêu thương chan chứa.

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Bản Sài Khao thuộc diện bản nghèo nhất của xã Mường Lý với 3 không: Không điện, không nước và không sóng điện thoại. Bản có 90 hộ, 555 nhân khẩu, số hộ nghèo lên đến 99%. Cả bản có 2 điểm trường, một mầm non và một tiểu học, cơ sở vật chất còn thiếu thốn khá nhiều.

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Hiểu được điều này, 2 nhóm thiện nguyện “ACE là một gia đình” và “Hoa từ bi” đã kêu gọi quyên góp từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân nhằm tạo cho các bạn nhỏ của bản có được một ngày Tết Trung thu thật trọn vẹn và ý nghĩa. Lời kêu gọi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình với nhiều phần quà ý nghĩa: Bánh Trung thu, bánh kẹo, quần áo, sách vở,...

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Được các cô chú không quản đường xa lên tổ chức cho mình một Trung thu đầm ấm, các bạn nhỏ vô cùng hào hứng, thích thú. Các em không chỉ được vui chơi thỏa thích, hát ca, nhảy múa mà còn nhận được nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Niềm hạnh phúc hiện hữu rõ trên ánh mắt, nụ cười của các bạn nhỏ. Cái nghèo, cái tủi như tạm lắng xuống, nhường chỗ cho sự sẻ chia và yêu thương.

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Giàng A Chú (10 tuổi) - chàng trai có đôi mắt buồn và thường e lệ khi tiếp xúc với người lạ, tỏ ra vô cùng hạnh phúc: “Em sẽ mang kẹo về chia cho mẹ, để dành ăn dần. Ước gì năm nào anh, chị cũng lên với chúng em”.

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Mang Trung thu lên bản Sài Khao

Hi vọng, sự quan tâm, cùng nguồn năng lượng ấm áp mà đoàn thiện nguyện mang lại đã giúp các em có thêm nhiều ký ức đẹp về tuổi thơ, tạo một hành trang thật đẹp để vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Nguyễn Trường


Nguyễn Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]