(Baothanhhoa.vn) - Không ồn ào, không rực rỡ, hành trình hiến máu của hàng ngàn người vẫn âm thầm như suối nguồn chảy giữa cuộc đời. Ở đó, mỗi giọt máu là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử vị nhân sinh và đằng sau đó là vô số câu chuyện nhỏ mà ấm áp đến vô cùng. Những câu chuyện như thế - dung dị nhưng chan chứa tình người đã và đang góp phần viết nên hành trình nhân ái mang tên “hiến máu cứu người”, làm sáng lên những giá trị sống đẹp trong cộng đồng.

Câu chuyện nhỏ trong Hành trình Đỏ (Bài 2): Để thêm một cuộc đời ở lại

Không ồn ào, không rực rỡ, hành trình hiến máu của hàng ngàn người vẫn âm thầm như suối nguồn chảy giữa cuộc đời. Ở đó, mỗi giọt máu là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử vị nhân sinh và đằng sau đó là vô số câu chuyện nhỏ mà ấm áp đến vô cùng. Những câu chuyện như thế - dung dị nhưng chan chứa tình người đã và đang góp phần viết nên hành trình nhân ái mang tên “hiến máu cứu người”, làm sáng lên những giá trị sống đẹp trong cộng đồng.

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, hạnh phúc hơn khi biết rằng từ chính giọt máu của mình trao đi đã nối dài sự sống, thắp sáng hy vọng và tiếp thêm nghị lực cho nhiều bệnh nhân trên hành trình chống chọi với bệnh tật. Đây cũng chính là “mệnh lệnh trái tim” đã thôi thúc tôi trên hành trình hiến máu, tiểu cầu suốt những năm qua". Đó là những chia sẻ của sinh viên Đỗ Đông Đại, lớp cao đẳng điều dưỡng K24D, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa - tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Câu chuyện nhỏ trong Hành trình Đỏ (Bài 2): Để thêm một cuộc đời ở lại

Đỗ Đông Đại (ngoài cùng bên trái), tham gia hiến máu tình nguyện.

Cũng như nhiều tình nguyện viên hiến máu khác, lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện ở trường Đại cũng lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng, được sự tư vấn tận tình của đội ngũ y, bác sĩ lấy máu và sau lần hiến máu đầu tiên thấy sức khỏe tốt hơn đã trở thành động lực để Đại trở thành một tình nguyện viên, một tuyên truyền viên tích cực trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

Hiến máu thể hiện được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và xã hội. Chính điều đó, đã thôi thúc tôi phải hành động, tham gia hiến máu tình nguyện ngay từ khi mới bắt đầu là sinh viên tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa...

Với hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, Đại hào hứng cho biết thêm: "Hàng ngày, hàng giờ, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cũng như trong cả nước, luôn có những ca cấp cứu hay người bệnh đang điều trị các bệnh hiểm nghèo cần truyền máu gấp. Trong khi đó, lượng máu dự trữ không đủ để cung cấp kịp thời. Khi trao đi một phần nhỏ lượng máu của mình là đã thắp lên một ngọn lửa, đem lại hy vọng sống cho các bệnh nhân đang cần máu gấp. Hiến máu cũng là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm tính nhân văn, thể hiện đạo lý “thương người như thể thương thân”. Đồng thời, thể hiện được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và xã hội. Chính điều đó, đã thôi thúc tôi phải hành động, tham gia hiến máu tình nguyện ngay từ khi mới bắt đầu là sinh viên tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Hàng năm, mỗi khi nhà trường hay các đơn vị khác trong tỉnh phát động hiến máu, tôi đều tham gia. Không chỉ vậy, mà khi bệnh nhân cần tiểu cầu tôi cũng sẵn sàng hiến. Trong những năm qua, tôi đã 8 lần tham gia hiến máu toàn phần và hơn 20 lần hiến tiểu cầu.

"Mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, những giọt máu cho đi góp phần mang lại sự sống cho những người bệnh đang cần máu” - Đại khẳng định.

Câu chuyện nhỏ trong Hành trình Đỏ (Bài 2): Để thêm một cuộc đời ở lại

Đỗ Đông Đại (bên phải ảnh), trong lần hiến máu tình nguyện.

Nhắc lại kỷ niệm khó quên trong hành trình hiến máu của bản thân, Đại chia sẻ, đó là vào tháng 6/2025 vừa qua khi đã kịp thời giúp đỡ cụ bà cần gấp tiểu cầu. "Khi ấy là vào đầu giờ chiều, tôi cùng một số bạn bè cùng lớp đang kiến tập tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin có một bệnh nhân cần tiểu cầu gấp. Đại ngay lập tức nhận lời và xin phép đội ngũ y, bác sỹ tại khoa mình thực tập để chạy xe máy về giúp đỡ người bệnh. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ Đại mới về tới địa điểm hiến tiểu cầu, thế nhưng may mắn vẫn kịp hiến để cứu sống bệnh nhân.

"Sau đó, tôi rất bất ngờ khi nhận được lời cảm ơn của gia đình bà cụ. Thấy hạnh phúc, xúc động vì đã làm được một việc có ích với cuộc đời".

Cùng với việc tham gia hiến máu, Đại còn tích cực tham gia nhiều câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh như, Câu lạc bộ Giọt hồng xứ Thanh, Câu lạc bộ Trái tim hồng Thanh Hóa... Đồng thời, Đại cũng thường xuyên tuyên truyền cho các thành viên trong câu lạc bộ, cũng như người thân trong gia đình, cộng đồng biết về ý nghĩa của việc hiến máu và vận động mọi người cùng tham gia. Chính những hành động cao cả của Đại đã có sức thuyết phục, làm cho nhiều người thấy được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Nhờ đó, Đại đã vận động được khoảng 500 lượt người tham gia hiến máu.

Nhiều năm liên tục tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, Đại đã được nhận nhiều giấy khen của các cấp, ngành, phần thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện và tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Với Đại, “máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu", chính điều đó càng thôi thúc chàng sinh viên tích cực hơn nữa để tham gia hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhằm lan toả sâu rộng phong trào.

Từ một sáng kiến nhỏ bé, Hành trình Đỏ giờ đây đã trở thành chiến dịch hiến máu lớn nhất cả nước, là điểm tựa của hệ thống y tế mỗi mùa cao điểm thiếu máu, là nơi hội tụ của những trái tim nhân hậu khắp mọi miền.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện khẳng định: “Hành trình Đỏ không chỉ là một chiến dịch vận động hiến máu. Đó là hành trình của niềm tin, của yêu thương, của trách nhiệm cộng đồng. Ở đó, mỗi người dân dù già hay trẻ, ở thành thị hay nông thôn đều có thể trở thành một phần của sứ mệnh cứu người cao đẹp”.

Chỉ riêng năm 2024, hơn 1,7 triệu đơn vị máu đã được tiếp nhận trên cả nước trong đó trên 98% là từ người tình nguyện hiến máu.

Nguyễn Đạt

Bài 3: “Nguồn sống” từ những người xa lạ

Tin liên quan:
  • Câu chuyện nhỏ trong Hành trình Đỏ (Bài 2): Để thêm một cuộc đời ở lại
    Câu chuyện nhỏ trong Hành trình Đỏ (Bài 1): Hạnh phúc vì được cho đi

    Không ồn ào, không rực rỡ, hành trình hiến máu của hàng ngàn người vẫn âm thầm như suối nguồn chảy giữa cuộc đời. Ở đó, mỗi giọt máu là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử vị nhân sinh và đằng sau đó là vô số câu chuyện nhỏ mà ấm áp đến vô cùng. Những câu chuyện như thế - dung dị nhưng chan chứa tình người đã và đang góp phần viết nên hành trình nhân ái mang tên “hiến máu cứu người”, làm sáng lên những giá trị sống đẹp trong cộng đồng.


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]