Tự hào lắm Việt Nam ơi!

(Baothanhhoa.vn) - Thời gian đang tiến gần về dấu mốc lịch sử ngày 30/4 - kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trên khắp mọi nẻo miền Tổ quốc, nhiều hoạt động kỷ niệm đang diễn ra rất sôi động. Hòa chung sự phấn khích, tự hào đó, nhiều người dân xứ Thanh đã có cách thể hiện tình cảm, tinh thần yêu nước theo những cách khác nhau.

Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Thời gian đang tiến gần về dấu mốc lịch sử ngày 30/4 - kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trên khắp mọi nẻo miền Tổ quốc, nhiều hoạt động kỷ niệm đang diễn ra rất sôi động. Hòa chung sự phấn khích, tự hào đó, nhiều người dân xứ Thanh đã có cách thể hiện tình cảm, tinh thần yêu nước theo những cách khác nhau.

Ngày 30/4/1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam - ngày thống nhất đất nước sau 21 kháng chiến gian khổ. Đó không chỉ là chiến thắng của sức mạnh quân sự, mà còn là chiến thắng của lòng yêu nước, của khát vọng độc lập và hòa bình.

Mỗi năm đến ngày này, lòng người Việt lại dâng trào niềm tự hào, biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu đổi lấy hoà bình cho đất nước, nhân dân Việt Nam.

Những video, hashtag #DieuBinh30/4, #GiaiPhong50MienNam đã nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt xem trên không gian mạng chỉ sau vài giờ đăng tải. Nhiều quán hàng, điểm tham quan, nơi công cộng ở Thanh Hóa treo pano, trang trí lộng lẫy... để mỗi người được thể hiện lòng yêu nước và nhân lên niềm tự hào dân tộc của mình.

Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ treo pano chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Nhiều cửa hàng trên địa bàn TP Thanh Hóa rộn ràng trang trí cờ hoa.

Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Mía Coffe&Food với điểm đọc báo - uống nước ở sân vườn rực rỡ cờ hoa.

Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Trong Công viên Hội An (TP Thanh Hóa), quán café Đạt cũng có điểm check-in hấp dẫn với không gian đậm sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Lan tỏa tinh thần yêu nước và chào đón ngày lễ đặc biệt của dân tộc, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều hào hứng với trang phục truyền thống bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng.

CHI ANH

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Học sinh Vinschool ghi dấu ấn tại Chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế Nhật Bản

Học sinh Vinschool ghi dấu ấn tại Chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế Nhật Bản

Đời sống - Xã hội
Ba học sinh Tài năng lĩnh vực Mỹ thuật của Vinschool đã trở thành những học sinh THPT đầu tiên được lựa chọn tham gia Chương trình lưu trú nghệ sĩ quốc tế tại Koganecho (Yokohama, Nhật Bản) sau hơn 15 năm chương trình được triển khai. Đồng hành cùng họa sĩ Đặng Việt Linh, các...
Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 2): Những “hạt giống đỏ” phía sau dốc “cổng trời”

Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 2): Những “hạt giống đỏ” phía sau dốc “cổng trời”

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Ở các bản Mông phía sau dốc “cổng trời” Mường Lát, ánh sáng của Đảng không chỉ soi đường bằng chủ trương, nghị quyết mà còn được thắp lên từ những con người bình dị, đi lên từ gian khó. Nhờ đó, nhiều hủ tục được xóa bỏ, nếp sống mới, mô hình sản...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh