Ơn Đảng, bản Lở sáng niềm vui
Chuẩn bị đón cái tết thứ 2 trên nơi ở mới, những cư dân khu tái định cư bản Lở, xã Nam Động (Quan Hóa) vẫn còn ngỡ mình đang trong một giấc mơ màu nhiệm. Ở đây họ được an toàn, không còn canh cánh nỗi lo lũ quét đất vùi nơi chân đồi ven suối trước mỗi mùa mưa bão.
Năm trước, đón cái tết đầu tiên trên nơi ở mới khi căn nhà còn chưa hoàn thiện, mọi thứ còn bừa bộn, ngổn ngang, nên gia đình chị Lương Thị Lượng (41 tuổi) cũng chẳng mấy vui. Chỉ tết này, khi cuộc sống trên nơi ở mới đã ổn định, chị mới cảm nhận một cái tết ấm cúng, đủ đầy. Chị Lượng bộc bạch: "Gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã chăm lo cuộc sống cho người dân chúng tôi. Từ ngày được về đây sinh sống, gia đình tôi không còn canh cánh nỗi lo lũ quét đất vùi nữa. (Trong ảnh, cán bộ xã Nam Động, bản Lở đến thăm hỏi đời sống gia đình chị Lượng ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025).
Trước đây, gia đình chị Lượng sinh sống ở sâu trong núi, ven suối Lở. Năm mấy bận lũ về, nước ngập cột nhà và cuốn trôi trâu bò, lợn gà của chị. Đáng nói, từ khoảng năm 2020, sườn núi phía sau khi dân cư chị sinh sống bị nứt há, hàng nghìn khối đất đá có thể trôi tụt xuống đè lấp hàng chục mái nhà, cướp đi tính mạng hàng trăm người dân. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, một khu tái định cư tập trung được đầu tư xây dựng với hơn 14,7 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2023, phục vụ di dời khẩn cấp 34 hộ dân với 187 nhân khẩu ở bản Lở, xã Nam Động.
Không chỉ được cấp đất ở nơi an toàn với đầy đủ công trình thiết yếu, những hộ dân bản Lở chuyển về đây sinh sống còn được Nhà nước hỗ trợ chi phí di chuyển nhà cửa, đồ đoàn với mỗi hộ 50 triệu đồng. Đến cuối năm 2023, người dân cơ bản hoàn thành nhà ở trên nơi ở mới. Giờ đây, khu tái định cư bản Lở cũng là một điểm nhấn về kiến trúc nhà sàn truyền thống, phục vụ du khách tham quan khi về Khu Bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động ngay cạnh bản.
Niềm vui trên khu ở mới hiện lên trong ánh mắt của những đứa trẻ bản Lở. Khu tái định cư nằm gần điểm trường lẻ tiểu học và mầm non, rất thuận lợi cho các cháu đến trường tìm chữ.
Ở khu tái định cư, được cán bộ xã, bản tuyên truyền, vận động, ngoài phát triển kinh tế đồi, rừng, người dân bản Lở còn tự túc trồng rau xanh cải thiện bữa ăn hàng ngày.
Theo ông Lương Văn Sự, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận bản Lở, thu nhập bình quân đầu người trong bản hiện đạt 26 triệu/năm. Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người dân bản Lở còn vào rừng hái lá dong về bán cho thương lái. Bình quân mỗi ngày, mỗi lao động thu nhập khoảng 300 nghìn đồng từ công việc này.
Trong khu tái định cư, hàng quán cũng đã được mở, bày bán hàng hóa thiết yếu phục đời sống hàng ngày. Chị Lương Thị Duyệt người đang mua hàng cho biết: "Ở đây chúng tôi không thiếu thốn gì cả. Kể cả những ngày cận tết, chúng tôi cần mua gì đều có".
Trong những ngôi nhà ở khu tái định cư bản Lở những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ là không khí đoàn tụ, đầm ấm. Hầu như ai cũng gác lại bộn bề mưu sinh để đón một mùa xuân mới đang về.
Và họ biết, khu tái định cư không chỉ chở che mái ấm hạnh phúc, nơi sinh sống an toàn mà còn như một đặc ân mà cuộc đời dành tặng. Đặc ân ấy là một phần của sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho họ.
Đỗ Đức
{name} - {time}
-
2025-03-03 16:25:00
Phát động chiến dịch truyền thông bảo vệ bé từ những bước đầu tiên
-
2025-03-03 15:59:00
Danh sách tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của 35 Bảo hiểm xã hội khu vực
-
2025-01-28 11:30:00
Ấm lòng trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn
Nét đẹp mâm cơm cúng tất niên
Thức cho dân an vui (Bài 2): Gác lại giao thừa vì một thành phố sạch, đẹp
Thành phố Thanh Hóa - Rộng mở tương lai
Mái ấm từ “ý Đảng - lòng dân”
Huyện Vĩnh Lộc khánh thành 39 ngôi nhà cho hộ nghèo theo Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024
Như Thanh với khí thế mới, động lực mới
Xuân về trên đất Châu Thường
Sức xuân trên vùng quê Nga Sơn