(Baothanhhoa.vn) - Ngày vào Đảng là thời khắc mở ra một hành trình mới. Có người được kết nạp Đảng trong chiến khu, ngay tại trận địa; có người kết nạp Đảng trong lao tù; có người lại ở khu di tích lịch sử... Nhưng đối với mỗi đảng viên, dù kết nạp ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì đây là dấu mốc quan trọng không thể nào quên trong cuộc đời.

Ngày vào Đảng

Ngày vào Đảng là thời khắc mở ra một hành trình mới. Có người được kết nạp Đảng trong chiến khu, ngay tại trận địa; có người kết nạp Đảng trong lao tù; có người lại ở khu di tích lịch sử... Nhưng đối với mỗi đảng viên, dù kết nạp ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì đây là dấu mốc quan trọng không thể nào quên trong cuộc đời.

Ngày vào Đảng

Ông Trần Văn Việt (bên phải) Bí thư - Trưởng thôn Đoán Quyết Thượng, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa) cùng với thanh niên treo cờ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2 tại địa phương.

Kết nạp Đảng ở trận địa

Thật thú vị khi đầu Xuân Ất Tỵ 2025 được nghe câu chuyện kết nạp Đảng của ông Trần Văn Việt, Bí thư - Trưởng thôn Đoán Quyết Thượng, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa). Câu chuyện của ông kể về quá trình thực hiện hoài bão, lý tưởng cách mạng của thanh niên luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được cống hiến.

Hoài niệm về thời thanh niên, ông Việt xúc động giơ tay lau khóe mắt kể: “Tôi sinh năm 1948 tại Thanh Hóa, nhưng lớn lên ở tỉnh Hà Tĩnh. Sớm xa gia đình, tôi được bà cô bên bố chăm sóc, nuôi dưỡng. Vì hoài bão của tuổi trẻ, năm 1968 tôi tạm dừng việc dạy học, xung phong vào chiến trường với ước nguyện cống hiến và mong hẹn ngày về chăm sóc bà cô. Nhưng chỉ sau một năm vào chiến trường, tôi nhận tin bà cô mất, ước nguyện của tôi thành dang dở. Thương người dưỡng dục mình, tôi càng nung nấu quyết tâm “đánh giặc trả thù nhà” và thực hiện lý tưởng sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến, để bà cô - người mẹ thứ hai của tôi được yên lòng”.

Những năm 1969-1972, chiến trường Quảng Trị rất ác liệt, B52 và bom đạn rải thảm suốt ngày đêm. Có những trận đánh đồng đội của ông đã hy sinh ngay trước mắt... Bản thân ông nhiều lần bị sốt rét, đơn vị cho ông vào tuyến trong điều trị nhưng ông nhất quyết xin ở lại chiến trường. Giai đoạn này ông bị thương 3 lần nhưng vẫn kiên định mục tiêu đi theo con đường của Đảng, sẵn sàng hy sinh. Trận chiến nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những nỗ lực đó của ông Việt đã được đơn vị ghi nhận và tổ chức kết nạp Đảng cho ông vào ngày 4/9/1972 ngay tại trận địa Gio Linh, tỉnh Quảng Trị còn nồng mùi khói và thuốc súng. Khi đó, ông Việt 24 tuổi, là Trung sĩ, tiểu đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn 16, Trung đoàn 282, Phòng không không quân, Sư đoàn 375.

Ông Việt chia sẻ: “Nhận quyết định kết nạp Đảng là ngày vô cùng trọng đại của tôi. Đó là niềm tự hào, bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Lễ kết nạp được tổ chức trang nghiêm. Dưới lá cờ Đảng, tôi chấp nhận dấn thân cho dù có phải hy sinh cả tính mạng để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào Đảng giao phó; cùng đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ trước mắt của Đảng lúc bấy giờ là giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc, thống nhất đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa”.

Cũng giống ông Việt, Thượng tá Trịnh Quang Khường, chiến sĩ trinh sát của Đại đội 14, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 (nay thuộc Quân đoàn I), hiện đang sinh sống ở xã Định Bình, huyện Yên Định cũng được kết nạp vào Đảng ở chiến trường khốc liệt. Ông Khường kể: “Hôm đó, đồng chí chính trị viên công bố quyết định kết nạp Đảng cho tôi ngay dưới hầm trú ẩn. Quyết định được đọc xong cũng nhanh chóng tiêu hủy ngay nhằm bảo đảm công tác bí mật. Sự việc diễn ra rất nhanh và niềm tự hào cứ theo tôi mãi mãi”.

Hun đúc niềm tin, cống hiến cho Đảng

Khác với những đảng viên được kết nạp Đảng tại chiến trường, với cựu thanh niên xung phong (TNXP) Lê Văn Du ở xã Tế Nông (Nông Cống) được kết nạp Đảng tại quê nhà vẫn còn in sâu trong tâm trí. Năm nay, ông Du tròn 90 tuổi và có hơn 60 năm tuổi Đảng. Ông là cựu TNXP tham gia kháng chiến chống Pháp và chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1978.

Ngày vào Đảng

Ông Lê Văn Du (bên phải), cựu TNXP ở xã Tế Nông (Nông Cống) ôn lại kỷ niệm với đồng đội.

Nhớ về kỷ niệm được kết nạp Đảng ở quê nhà khi là Đội trưởng Đội sản xuất của HTX, ông Du kể: "Cả xã có 2 người được kết nạp Đảng, một anh đã được kết nạp năm 1960, còn tôi được kết nạp ngày 15/7/1964. Tôi từng là cựu TNXP kháng chiến chống Pháp trực tiếp phục vụ chiến dịch Điện Biên. Trở về địa phương tôi hưởng ứng và phát động, thực hiện phong trào “Đêm trăng sáng” - đi cấy, làm thủy lợi cả ngày lẫn đêm để có nguồn lương thực cung cấp cho chiến trường miền Nam. Tôi làm việc rất hăng say, gấp đôi, gấp ba người khác"...

Có thể nói, ngày vào Đảng là thời khắc mở ra một hành trình mới trên bước đường công tác để mỗi đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng. Nay ông Du, ông Khường, ông Việt đã có nhiều năm tuổi Đảng và luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên. Ông Du từng là cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã. Ông Khường là báo cáo viên của Đảng bộ xã Định Bình.

Còn với ông Việt, từ một thầy giáo xung phong ra chiến trường, khoác trên vai áo lính và trách nhiệm của người đảng viên kiên trung đã luôn nhắc nhở ông sống đẹp, sống có lý tưởng. Năm 1977, ông Việt xuất ngũ và tiếp tục dạy học ở Hà Tĩnh với nhiều khó khăn, gian khổ. Ông bỏ qua “định kiến” của xã hội để tình nguyện dạy học cho trẻ em ở Trại phong Quỳnh Lập nhiều năm. Đến năm 1992, nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, ông cùng vợ con về Thanh Hóa sinh sống, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương. Nhiều năm là bí thư chi bộ, trưởng thôn, ông đã “giải quyết” được trăn trở của mình là vận động bà con chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm ớt xuất khẩu cho bà con, mang lại giá trị thu nhập cao. Đặc biệt, trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, ông cùng chi ủy, ban công tác mặt trận thôn vận động được 34 hộ hiến 1.580m2 đất mở rộng nhiều tuyến đường có điểm nghẽn từ hơn 2m lên hơn 5m, thuận lợi cho giao thương và sinh hoạt của Nhân dân. Trong các cuộc họp chi bộ, họp thôn, ông Việt còn lan tỏa niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng để đoàn viên, thanh niên, hội viên hiểu và nỗ lực phấn đấu.

Mỗi đảng viên dù già hay trẻ khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng phải kiên định mục tiêu đi theo Đảng, sẵn sàng hy sinh trong mọi hoàn cảnh; có phẩm chất đạo đức, có trình độ hiểu biết, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Trong cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị đã viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người Cộng sản”.

Bài và ảnh: Lê Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]