(Baothanhhoa.vn) - Có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn kịp giúp “hồi sinh” nhiều cuộc đời khác, bằng cách hiến một bộ phận cơ thể mình. Đối với thân nhân của họ, dù nỗi nhớ thương da diết, nỗi đau quặn thắt về sự mất mát, nhưng điều hạnh phúc và niềm tự hào, sự động viên, an ủi lớn nhất là người thân của mình vẫn hiện hữu trong cơ thể của người khác bằng những bộ phận được cấy ghép. Sự hồi sinh từ những nghĩa cử đầy nhân văn, cao đẹp đó thật đáng trân trọng, bởi “cho đi là còn mãi”.
(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa bão cận kề, nhiều hộ dân bản Tung, xã Trung Lý lại nơm nớp nỗi lo sạt lở khi vết nứt cắt ngang quả đồi tạo ta luy chênh lệch gần 3m.
(Baothanhhoa.vn) - Không ngừng nỗ lực vượt khó nâng cao chất lượng dạy học, tích cực tham gia các phong trào của nhà trường và luôn được đồng nghiệp quý mến - đó là những lời nhận xét của tập thể sư phạm Trường THPT Lê Lai (xã Kiên Thọ) khi nói về cô giáo Nguyễn Thị...
(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026) với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã có nhiều hoạt động góp phần lan toả giá trị cuộc sống.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng sớm, khi cả gia đình chưa thức dậy, chị Phạm Thị Vân, quê ở xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị xong đồ đạc, mặc thêm áo ấm, rời nhà đến trung tâm thương mại (thường được gọi là chợ) Sadavod. Ở đó, gia đình chị có một gian hàng bán buôn, bán...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu