(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu tháng 3, người nuôi ngao tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn lại mất ăn mất ngủ khi phát hiện ngao trên các đầm nuôi lác đác chết. Trong các ngày 3 và 4-3 số lượng ngao chết ngày càng nhiều, phân bố rộng hơn.

Hải Ninh: Ngao chết bất thường, nhiều chủ đồng nuôi mất trắng hàng trăm triệu đồng

Những ngày đầu tháng 3, người nuôi ngao tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn lại mất ăn mất ngủ khi phát hiện ngao trên các đầm nuôi lác đác chết. Trong các ngày 3 và 4-3 số lượng ngao chết ngày càng nhiều, phân bố rộng hơn.

Hải Ninh: Ngao chết bất thường, nhiều chủ đồng nuôi mất trắng hàng trăm triệu đồng

Người nuôi ngao phường Hải Ninh tận thu số ngao chưa chết để vớt vát tài sản.

Đi dọc triền đê phía bờ hữu dòng sông Yên đoạn gần giáp biển thuộc phường Hải Ninh chúng tôi gặp những khuôn mặt thất thần của chủ đồng nuôi.

Khi thủy triều vừa rút đã lộ ra rất nhiều xác ngao chết há miệng, trồi lên mặt bùn, trải dài suốt hàng trăm mét bãi bồi.

Mùi hôi tanh từ ruột loài thủy sinh hai vỏ đang phân hủy như nói lên số ngao chết vẫn chưa dừng lại. Một số gia đình đã huy động người để “thu hoạch chạy” những con ngao chưa chết nhằm vớt vát phần nào tài sản đã đầu tư.

Hải Ninh: Ngao chết bất thường, nhiều chủ đồng nuôi mất trắng hàng trăm triệu đồng

Xác ngao chết trồi lên mặt bãi đầm nuôi tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn vào chiều 4 - 3.

Không quản những cơn mưa phùn lất phất làm ướt sũng lưng áo, gia đình ông Vũ Hữu Hồng ở Đồng Minh, phường Hải Ninh vẫn nhẫn nại nhặt từng xác ngao chết để gom đi vứt nhằm hạn chế sự lây lan. Số ít những con ngao còn lại cũng được tận thu để về “cho hàng xóm nấu canh” như lời ông Hồng, bởi ngao còn nhỏ nên cũng không bán được.

Cả buổi sáng, 3 người trong gia đình chỉ thu gom được khoảng 10 kg ngao còn sống. Tuy còn nhỏ cỡ bằng đồng xu, nhưng nguy cơ chết tiếp rất cao nên đành thu hoạch.

Hải Ninh: Ngao chết bất thường, nhiều chủ đồng nuôi mất trắng hàng trăm triệu đồng

Mỗi chủ đầm ngao ở phường Hải Ninh đều thiệt hại cả trăm triệu đồng mà không biết kêu ai.

Đôi mắt rơm nước như chực khóc, giọng ông Vũ Hữu Hồng như lắng lại: Gia đình tôi có 1 ha ngao, lẽ ra đến tháng 3 âm lịch là thu hoạch. Không ngờ mấy ngày nay lại chết bất thường, không rõ nguyên nhân. Tính cả tiền giống, giá trị ngao hiện tại, thuê công cải tạo đầm vào đầu vụ, thì thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng. Cùng với lần thất bát do ngao chết năm ngoái, chúng tôi không biết lấy gì để tái đầu tư các vụ tới.

Hải Ninh: Ngao chết bất thường, nhiều chủ đồng nuôi mất trắng hàng trăm triệu đồng

Chủ đầm Vũ Hữu Hồng, 71 tuổi thất thần bên đầm ngao chết trắng.

Ngay sát đầm nuôi của ông Hồng, chị Lê Thị Mai cũng đang nhặt xác ngao chết cho vào bao tải. Trong màu trắng ngà của xác ngao trải dài, khuôn mặt người phụ nữ luống tuổi hiện rõ nỗi buồn mà chẳng biết kêu ai.

Theo chị Mai, mấy hôm nay thỉnh thoảng nước mắt vẫn trào ra. Dù do thời tiết thay đổi hay dịch bệnh hoặc nguyên nhân nào đi nữa, thì hàng trăm triệu đồng của gia đình cũng “đội nón ra đi”.

“Theo ước đoán, sản lượng ngao trong đầm của gia đình tôi đã chết khoảng 70 đến 80%. Nếu không bị chết bất thường, thì với gần 1 ha đầm, cũng cho thu hoạch hàng chục tấn ngao thịt”, chị Mai nói.

Hải Ninh: Ngao chết bất thường, nhiều chủ đồng nuôi mất trắng hàng trăm triệu đồng

Từng vốc bùn bãi bồi thuộc khu nuôi ngao phường Hải Ninh đều có xác ngao chết.

Theo thông tin từ người nuôi ngao ở địa phương, các chủ đầm đều thuê đất bãi bồi phường Hải Ninh với thời hạn 5 năm, mức thuê 30 triệu đồng/ha.

Hiện nay giá ngao thương phẩm được bán sỉ ngay tại đồng nuôi đạt 16.000 đồng/kg, nếu thu hoạch nhỏ lẻ bán chợ cũng đạt khoảng 20.000 đồng mỗi kg.

Ở thôn Đồng Minh gia đình các ông Lê Công Lợi, Nguyễn Công Đức, Vũ Hữu Thông và Vũ Hữu Hồng đều có diện tích ngao bị chết bất thường lần này trên dưới 1 ha, làm mỗi hộ thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hải Ninh: Ngao chết bất thường, nhiều chủ đồng nuôi mất trắng hàng trăm triệu đồng

Xác ngao chết được một số chủ đồng đổ trắng gần triền đê.

Chiều 4-3, trao đổi với Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh Lê Đình Thắng, ông cho biết: Sự việc ngao chết thì chưa thấy ai báo nên phường chưa nắm được. Có thể là do người dân thả quá dày hoặc do thời tiết. Chúng tôi sẽ cho người về tìm hiểu ngay để có biện pháp phù hợp.

Nhóm PV Kinh tế


Nhóm PV Kinh tế

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]