Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

(Baothanhhoa.vn) - Hết lòng vì đời sống của người dân, tận tâm với công việc của thôn, nhiệt huyết với các phong trào để đưa làng quê phát triển đi lên, ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn Đức Tiến, xã Hoằng Giang đã trở thành là “tấm gương sáng” được Nhân dân tin yêu, quý mến.

Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Hết lòng vì đời sống của người dân, tận tâm với công việc của thôn, nhiệt huyết với các phong trào để đưa làng quê phát triển đi lên, ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn Đức Tiến, xã Hoằng Giang đã trở thành là “tấm gương sáng” được Nhân dân tin yêu, quý mến.

Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Ông Lê Đức Thắng (người bên phải) luôn gần gũi, quan tâm thăm hỏi, động viên người dân phát triển các mô hình nông nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Minh Hiền

Sinh năm 1964, sau những năm tháng phục vụ trong quân ngũ, năm 1987 ông Thắng trở về địa phương. Người cựu chiến binh ấy vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Ông từng làm kế toán hợp tác xã tín dụng, rồi làm công an bán chuyên trách cấp xã. Với vai trò nào ông cũng luôn giữ cho mình tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và hết mình vì công việc chung.

Năm 2012 ông được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn cho đến nay.

Công việc của trưởng thôn vốn không tên, không giờ giấc. Ông Thắng chia sẻ: “Tính cách của tôi vốn thẳng thắn, đã nhận việc Nhân dân giao phó thì phải làm có trách nhiệm, nói phải đi đôi với làm, mà làm thì phải đến nơi đến chốn. Mình sống giữa thôn làng, không thể qua loa được”. Ấy vậy nên hình ảnh người trưởng thôn trên chiếc xe máy cũ màu đỏ vẫn thường dạo quanh các ngả đường làng, chiều về lại ghé thăm, chuyện trò cùng bà con nông dân, đã trở thành nét quen thuộc của người dân thôn Đức Tiến.

Thôn Đức Tiến có tới 400 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu, nhưng nói đến từng nhà, từng khu đất, từng hộ ông đều nắm rõ. Ông Thắng chính là điểm tựa vững chắc cho người dân, là mắt xích không thể thiếu để gắn kết Nhân dân, đồng lòng vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng đời sống. Những ngày thiên tai, bão lũ, ông có mặt sớm nhất, cùng người dân khắc phục hậu quả. Xã giao nhiệm vụ rà soát thiệt hại do mưa bão, ông là người nắm rõ địa bàn, hiểu rõ nhà nào thiệt hại nặng nhất, thửa ruộng nào bị mất trắng. Đợt xã triển khai thực hiện chiến dịch thu thập dữ liệu đất đai, cán bộ xã chỉ cần nhắc đến địa chỉ, ông đã biết ngay đó là hộ nào, nguồn gốc đất ra sao. “Có ông Thắng, việc của thôn bao giờ cũng trôi chảy”, anh Nguyễn Văn Sanh, công chức Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, UBND xã Hoằng Giang vui vẻ kể.

Để bà con chủ động trong làm ăn, phát triển kinh tế, ông Thắng đã tích cực động viên các hộ dân chuyển đổi cây trồng, đưa các loại cây hàng hóa có năng suất cao vào canh tác, chú trọng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Thôn tích cực tham gia vào công tác đổi điền, dồn thửa, tích tụ ruộng đất, vì vậy trên địa bàn thôn đã hình thành được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, như mô hình trồng dưa kim hoàng hậu, hoa trong nhà lưới... Thêm mô hình sản xuất hiệu quả, người dân trong thôn có thêm việc làm, thu nhập cũng từ đó tăng cao hơn.

Thực hiện chương trình XDNTM, thôn Đức Tiến là một trong những thôn đi đầu của địa phương được công nhận thôn NTM kiểu mẫu từ năm 2021. Ông Thắng kể, thời điểm năm 2021 khi bắt tay vào XDNTM kiểu mẫu thì “việc nhiều vô kể”. Từ vận động người dân hiến đất mở đường, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo cảnh quan... ông và cán bộ trong thôn đều “xắn tay vào làm”. Sự “thay da đổi thịt” của miền quê ven bờ sông Mã ngày càng rõ nét. Trong hành trình ấy, Nhân dân trong thôn luôn nhắc đến công sức của những cán bộ, đảng viên ở cơ sở, trong đó có sự nhiệt huyết, tận tâm của trưởng thôn Lê Đức Thắng.

Thời gian dù đã in hằn lên gương mặt ông Thắng những nếp nhăn của năm tháng, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn kiên định một niềm say mê cống hiến. Với ông, làm việc cho dân, cho thôn làng không chỉ là trách nhiệm, mà là niềm vui, là lẽ sống. Làng quê ngày càng giàu đẹp, văn minh, mỗi mái nhà luôn êm ấm... tất cả hợp thành hạnh phúc giản dị mà sâu sắc trong cuộc đời của ông trưởng thôn tâm huyết.

Minh Hiền

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ khát vọng

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ khát vọng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nghỉ công tác theo chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) sau hơn hai thập niên cống hiến, ông Cầm Thanh Xứng, thôn Luận Khê, xã Tân Thành không chọn cho mình những ngày tháng ngơi nghỉ mà bắt đầu một "hành trình mới” để viết tiếp câu chuyện về tinh thần dám...
Người đánh thức sản vật núi rừng

Người đánh thức sản vật núi rừng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Bằng khát vọng tuổi trẻ, chị Hà Thị Xem, dân tộc Thái, bản Vặn, xã Yên Thắng đã “biến” những gia vị mộc mạc của núi rừng thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, mở ra sinh kế mới cho bà con dân bản.
Sáng giữa đời thường

Sáng giữa đời thường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, những người lính Bộ đội Cụ Hồ không chỉ bất khuất, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mà còn là những tấm gương sáng, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Nhà khoa học tận tâm vì nền nông nghiệp xanh

Nhà khoa học tận tâm vì nền nông nghiệp xanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tận tâm với nghiên cứu khoa học và luôn trăn trở cùng người nông dân, bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức đã chọn tạo thành công nhiều giống lúa chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát...
Làm giàu từ mô hình nuôi dê

Làm giàu từ mô hình nuôi dê

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, những năm qua, nhiều hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua mà còn tích cực lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh