Đường sắt tạm dừng chạy hàng loạt các đoàn tàu do lũ lụt tại Huế và Đà Nẵng

Do tình hình lũ lụt miền Trung, tối nay (ngày 27/10), ngành Đường sắt sẽ ngừng chạy hàng loạt đôi tàu nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Đường sắt tạm dừng chạy hàng loạt các đoàn tàu do lũ lụt tại Huế và Đà Nẵng

Do tình hình lũ lụt miền Trung, tối nay (ngày 27/10), ngành Đường sắt sẽ ngừng chạy hàng loạt đôi tàu nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Đường sắt tạm dừng chạy hàng loạt các đoàn tàu do lũ lụt tại Huế và Đà Nẵng

Theo đó, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt sẽ ngừng chạy đôi tàu SE1/2, SE3/4 xuất phát tại Hà Nội và Sài Gòn; ngừng chạy đôi tàu SE19/20 xuất phát tại Hà Nội và Đà Nẵng ngày 27/10.

Ngoài ra, các ngày 28-29/10 sẽ ngừng chạy đôi tàu “Kết nối di sản miền Trung” HĐ1/2, HĐ3/4 xuất phát tại Huế và Đà Nẵng.

Theo thống kê của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, tổng số hành khách của các chuyến tàu trên bị ảnh hưởng 2.700 hành khách.

Hành khách có vé các chuyến tàu trên thực hiện trả lại vé tại nhà ga, không mất phí, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày. Công ty Cổ phần vận tải đường sắt đã thực hiện thông báo cho hành khách biết qua: nhắn tin SMS, Zalo, website, fanpage...

Báo cáo của ngành Đường sắt cho thấy, hiện nay, tại Km682+550-682+700 nước trên đỉnh ray 70mm; Km683+200-683+650 nước trên đỉnh ray 185mm. Ngoài ra, nước đang lên và đã chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ, Dã Viên (thành phố Huế)./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phát 150 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Phát 150 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Đời sống - Xã hội
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 17/3, Chi đoàn Tổ chức tài chính Vi mô TNHH Tình thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa và Liên chi đoàn 4, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 4 – Trung đoàn...
Giêng hai Sơn Thủy

Giêng hai Sơn Thủy

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 3, muôn loài hoa dại bừng tỉnh sau mùa đông rét mướt, bung nở khoe sắc thắm khắp sườn đồi thung lũng, tắm táp thêm vẻ đẹp nên thơ mộng mị cho núi rừng biên viễn. Trên dốc núi Sơn Thủy, tôi gặp lại những người Mông, người Thái nở nụ cười tươi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh