Chi hội trưởng tận tâm với phố, tận tụy với hội viên
“Sống có trách nhiệm, cống hiến, vì lợi ích chung theo gương Bác Hồ” là phương châm mà bà Nguyễn Thị Nga, Chi hội trưởng phụ nữ phố Nam, phường Hạc Thành luôn hướng đến. Với suy nghĩ đó, nhiều năm qua, bà Nga đã nỗ lực cùng với hội viên xây dựng chi hội phụ nữ phố Nam đạt chi hội xuất sắc. Bà được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen “Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu” năm 2025; được Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân phục vụ”.

Bà Nguyễn Thị Nga (bên phải), Chi hội trưởng phụ nữ phố Nam, phường Hạc Thành trò chuyện, nắm bắt tâm tư hội viên. Ảnh: Lê Hà
Làm việc phải tận tâm, dù là việc nhỏ nhất
Tâm đắc và cảm nhận sâu sắc đức tính cần kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Nga xác định: Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước tiên phải làm từ những việc bình thường, giản dị hàng ngày. Trong đó có việc bà Nga đã triển khai thực hiện mô hình “Biến rác thải thành tiền” gây quỹ thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.
Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 đang xảy ra cũng là thời điểm chi hội triển khai thực hiện gom phế liệu bán để gây quỹ tặng quà trẻ mồ côi, hội viên khó khăn. Ban đầu còn chưa vào nền nếp, bà Nga cùng hội viên nòng cốt vừa tham gia chống dịch, vừa làm “dân vận khéo” đến từng gia đình xin phế liệu và được hưởng ứng. Nhiều chủ cửa hàng tạp hóa tặng phế liệu cho chi hội gom bán gây quỹ. Số tiền này, chi hội ghi chép đầy đủ, công khai và rà soát hội viên khó khăn, đến nhà thăm hỏi, tặng quà, tuyên truyền trên các nhóm zalo, facebook để lan tỏa việc làm ý nghĩa, hành động đẹp của chi hội và người dân khu phố. “Tích tiểu thành đại”, Chi hội phụ nữ phố Nam đã xây dựng nguồn kinh phí từ phế liệu hàng tháng và trích quỹ tặng quà cho hội viên khó khăn đột xuất, dịp tết... suốt những năm qua. Về sau, chi hội gom được nhiều phế liệu hơn nên số lượng tặng quà tăng dần theo hàng năm và mở rộng đối tượng. Ngoài ra, chi hội còn mua chổi cho hội viên dọn vệ sinh đường phố, tặng quà các cháu dịp Tết Trung thu, đầu năm học mới, tặng quà Hội Người mù tỉnh, ủng hộ đồng bào lũ lụt xã Nông Cống...

Chi hội phụ nữ phố Nam tặng quà cho hộ nghèo dịp tết.
Thấy việc làm thiết thực, ý nghĩa của Chi hội phụ nữ phố Nam và sự tận tâm, trách nhiệm của Chi hội trưởng Nguyễn Thị Nga, nhiều người dân trong khu phố ngỏ ý muốn tặng tiền mặt cho chi hội, nhưng bà Nga đều từ chối với mong muốn: chỉ xin phế liệu để gom quỹ nhằm lan tỏa ý thức, trách nhiệm của mọi người cùng chung tay có hành động đẹp về môi trường và gây quỹ sẻ chia với người khó khăn. Ý nghĩ tế nhị và sâu sắc ấy của bà Nga đã khiến nhiều người không ngần ngại nhặt vỏ lon bia, giấy bìa... mang về tập kết ở nhà văn phố và nhà bà Nga để gom bán gây quỹ.
Xóa tín dụng đen, chăm lo phụ nữ yếu thế
Luôn bám sát cơ sở nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên, bà Nga nhận thấy nhiều chị em trong phố là tiểu thương buôn bán nhỏ đang vay tín dụng đen lãi suất cao nên nghĩ cách giúp các chị vay vốn lãi suất thấp hơn. Bà đề xuất với hội phụ nữ cấp trên hỗ trợ chị em đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương tỉnh Thanh Hóa (TYM Thanh Hóa), Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa với lãi suất thấp. Hàng tháng, ngoài trả nợ gốc, lãi, các chị còn tiết kiệm từ một phần lợi nhuận.

Chi hội phụ nữ phố Nam tặng gạo cho hộ khó khăn, vùng lũ.
Hàng tuần, bà Nga không quản ngại đến nhà các hội viên phụ nữ thu tiền lãi, gốc để trả cho quỹ TYM Thanh Hóa. Bà còn động viên các tổ trưởng tổ phụ nữ biết hy sinh, làm vì cái tâm thì hội viên mới hiểu và ủng hộ phong trào, hoạt động của hội. Đến nay, phố có 70 hội viên vay vốn TYM Thanh Hóa và nhiều hội viên được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa để buôn bán, chi phí học hành cho các con... Cùng với đó, bà Nga vận động xây dựng quỹ chi hội góp vốn xoay vòng đạt 200 triệu đồng cho chị em khó khăn mượn vốn làm ăn... Việc làm của bà Nga đã góp phần xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tín dụng đen nhiều năm trên địa bàn, giúp hội viên phụ nữ yên tâm làm kinh tế, tăng thu nhập.

Hội viêm gom phế liệu gây quỹ vì phụ nữ khó khăn.
Nói về bà Nga, hội viên Nguyễn Thị Khang, đường Dương Đình Nghệ 2, chia sẻ: “Bà Nga đã đi từng nhà, biết hoàn cảnh của hội viên phụ nữ. Ai khó khăn chị sẵn lòng giúp đỡ và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp. Bà làm việc rất trách nhiệm, cần mẫn và tận tâm với hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”.

Bà Nga và chị em phố Nam tặng quà cho các cháu trường mầm non Đông Thọ A từ nguồn gom phế liệu.
Nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đã hơn 13 năm, quãng thời gian này, bà Nga vừa tham gia công tác xã hội ở địa phương vừa miệt mài với vai trò của một cựu y tá của Bệnh viện 71 Trung ương. Bà đã tư vấn, kết nối để hội viên được đến các cơ sở y tế thăm khám sức khỏe, trong đó có một số người phát hiện sớm bệnh và được điều trị kịp thời. Bà Nga chia sẻ: "Bản thân làm ngành y, tôi may mắn được làm 2 người mẹ. Một người mẹ y đức, một người mẹ theo thiên chức của phụ nữ. Tôi luôn đề cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi việc. Ngay cả khi nghỉ hưu, tôi vẫn tiếp tục lao động, học hỏi, tiếp cận ứng dụng công nghệ số vào công việc; thường xuyên nắm bắt cơ sở, gần gũi, quan tâm hội viên, phụ nữ và trẻ em; tìm tòi, xây dựng nhiều mô hình đa dạng, thiết thực để tập hợp, thu hút chị em tham gia".
Lê Hà





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu