(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, ngư dân các xã miền biển huyện Hoằng Hóa trúng đậm mùa cá đối. Đây là thời điểm cá đối xuất hiện nhiều, đem lại nguồn thu cao cho người dân những ngày cận Tết.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, ngư dân các xã miền biển huyện Hoằng Hóa trúng đậm mùa cá đối. Đây là thời điểm cá đối xuất hiện nhiều, đem lại nguồn thu cao cho người dân những ngày cận Tết.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Đầu giờ sáng, những chiếc bè mảng của ngư dân xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa) bắt đầu ra khơi đánh cá đối.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Năm nào cũng vậy, từ tháng 10 âm lịch đến tháng 2 năm sau, ngư dân ở vùng ven biển nơi đây chủ yếu sống bằng nghề đi đánh giã moi và đánh cá đối. Cá đối sinh sống chủ yếu ở tầng nổi gần bờ nên họ dùng lưới để đánh bắt. Thông thường mỗi chiếc bè mảng chạy cách xa bờ chừng 8 – 9 hải lý là có thể đánh được cá đối.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Dịp cuối năm là thời kỳ cá đối béo mập và xuất hiện nhiều. Những con cá tươi lấp lánh ánh vẩy sau khi được đánh bắt về được người dân tập trung gỡ lưới ngay tại bến thuyền tạo nên một không khí, tấp nập hơn bao giờ hết.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Cá đối thường sinh sống thành từng đàn, khi gặp đúng luồng cá, có những chiếc bè trở về đất liền với cả tạ cá. Số ít cũng vài chục kg cho 1 chuyến ra khơi.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Những con cá đối tươi ngon vừa cập bến.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

“Nước mắm ngon dầm con cá đối. Anh biểu em chờ để tối anh qua”, những chàng trai ngư dân vùng biển nơi đây vẫn thường hay nói đùa nhau mỗi khi mùa cá đối về.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Được mùa cá đối ngày cuối năm, những ngư dân vùng biển nơi đây hồ hởi, vui mừng đón Tết sớm.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Cá đối sau khi cập bến sẽ được các lái buôn thu mua với giá từ 20 – 30 nghìn đồng/1kg. Tại bến thuyền Hoằng Thanh, nhiều lái buôn sau khi thu mua cá sẽ làm cá ngay tại bến. Theo chia sẻ, cá được làm sạch sẽ đem bán ra Hà Nội với giá 50 nghìn đồng/1kg.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Anh Nguyễn Thế Chuyển chia sẻ: “Cá đối mùa này được giá mà béo. Cứ khoảng 3 – 4 tiếng lại được một mẻ, có ngày nào đi nhiều cũng được 3 chuyến. Ngày nào được giá, đúng mẻ cá ra cũng kiếm từ 500 – 1 triệu đồng”.

Mùa cá đối những ngày cuối năm

Sau khi gỡ bán cá xong, những ngư dân lại tranh thủ sửa sang lại ngư lưới cụ rồi vội vã trở ra khơi để đánh bắt những luồng cá kế tiếp.

Tuấn Kiệt

Tin liên quan:
  • Mùa cá đối những ngày cuối năm
    Pù Luông và trào lưu du lịch mùa xuân

    Những tháng cuối năm là khởi điểm cho trào lưu du lịch mùa xuân tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nơi các doanh nghiệp, các hộ làm du lịch bận rộn với các tour phục vụ khách du lịch quốc tế.

  • Mùa cá đối những ngày cuối năm
    Ước mơ từ xóm vạn chài

    Không biết từ bao giờ, dưới khúc sông Mã thuộc thôn Tiến Ích 2, xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc) đã có một xóm thuyền chài cư ngụ. Sau bao biến đổi của dòng sông, xóm chài vẫn còn đó với những cảnh đời sống lặng lẽ, bình yên.

  • Mùa cá đối những ngày cuối năm
    Mùa săn moi biển

    Tháng 12, mùa moi biển lại về, những ngư dân vùng biển xứ Thanh lại hối hả vươn khơi đi đánh giã. Những chiếc bè mảng khắp các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, TP Sầm Sơn… nối đuôi nhau ra khơi rồi trở về đầy ắp moi tươi.

  • Mùa cá đối những ngày cuối năm
    Hồ Duồng Cốc - viên ngọc xanh giữa đại ngàn

    Nhiều người ví hồ Duồng Cốc (hay còn gọi là hồ Thạch Minh) như “cô sơn nữ” ngủ yên giữa núi rừng. Nhưng giờ đây “cô sơn nữ” đã được đánh thức, tươi đẹp từng ngày, gọi mời du khách gần xa đến chiêm ngưỡng...


Tuấn Kiệt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]