Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

(Baothanhhoa.vn) - Để kịp thời lan tỏa tấm gương học sinh có hành động đẹp, việc làm tốt, sáng 3/3 Trường THCS Trần Phú phối hợp với Thành đoàn TP Thanh Hóa, UBND phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã tổ chức tuyên dương gương Người tốt – Việc tốt, khen thưởng 4 học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Để kịp thời lan tỏa tấm gương học sinh có hành động đẹp, việc làm tốt, sáng 3/3 Trường THCS Trần Phú phối hợp với Thành đoàn TP Thanh Hóa, UBND phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã tổ chức tuyên dương gương Người tốt – Việc tốt, khen thưởng 4 học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Đại diện lãnh đạo Thành đoàn TP Thanh Hóa trao tặng giấy khen cho 4 em học sinh có hành động đẹp.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Thành đoàn TP Thanh Hóa, lãnh đạo UBND phường Phú Sơn, Trường THCS Trần Phú đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 4 em học sinh: Hoàng Hải Long, Bùi Anh Thắng, Trần Tuấn Hưng và Lê Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 7D, Trường THCS Trần Phú vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Đồng thời tuyên dương các em trước toàn trường.

Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Đại diện lãnh đạo Phường Phú Sơn khen thưởng cho 4 em học sinh có hành động đẹp.

Trước đó, như Báo Thanh Hóa đã thông tin, sáng 28/2/2025, trên đường đi học về, 4 học sinh cùng học lớp 7D, Trường THCS Trần Phú đã nhặt được số tiền hơn 40 triệu đồng ở trước số nhà 78C, Phú Thọ 3, đại lộ Lê Lợi, phường Phú Sơn (TP Thanh Hoá). Ngay sau đó, các em đã quay lại trường báo với cô giáo và cùng cô Lê Thị Mơ, giáo viên Trường THCS Trần Phú đến Công an phường Phú Sơn báo cáo và giao nộp số tiền.

Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú Phạm Thị Hoa tuyên dương, khen thưởng 4 em học sinh có hành động đẹp.

Hành động đẹp của các em học sinh đã được lan tỏa trên các phương tiên thông tin đại chúng. Ngay trong ngày 28/2, người đánh rơi số tiền trên đã đến làm việc với Công an phường Phú Sơn để nhận lại số tiền bị mất và bày tỏ lòng các ơn đối với các em học sinh.

Tin liên quan:
  • Tuyên dương nhóm học sinh nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
    Giao nộp hơn 40 triệu đồng nhặt được cho cơ quan công an

    Sáng 28/2, trên đường đi học về, 4 học sinh lớp 7D, Trường THCS Trần Phú (TP Thanh Hóa) đã nhặt được 1 bọc giấy, bên trong có hơn 40 triệu đồng tiền mặt. Các em đã cùng với cô giáo đến trình báo công an để tìm người đánh mất.

Linh Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bưu điện “chạy đua” chuyển phát mùa cao điểm

Bưu điện “chạy đua” chuyển phát mùa cao điểm

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm âm lịch nhịp độ hoạt động của hệ thống bưu chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa càng trở nên khẩn trương. Lượng hàng hóa, bưu gửi tăng nhanh từng ngày, tạo áp lực lớn lên toàn bộ chuỗi khai thác - vận chuyển - phát. Trong bối cảnh...
Kết nối những tấm lòng nhân ái

Kết nối những tấm lòng nhân ái

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những phần quà, ngôi nhà, những giọt máu nghĩa tình đến sự hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn, các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) đang âm thầm kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Bằng những việc làm cụ thể,...
Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài cuối): Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời

Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài cuối): Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau những năm tháng chìm trong ma túy, HIV/AIDS và nỗi sợ hãi kéo dài, nhiều bản làng ở miền núi xứ Thanh hôm nay đã đổi khác. Trở lại những “điểm nóng” năm nào, tôi không còn bắt gặp ánh mắt né tránh hay sự im lặng nặng nề, mà là nhịp sống bình yên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh