Nói không với nỗi buồn
Chúng ta sắp đón một mùa hè và hãy làm mùa hè trọn niềm vui cho trẻ bằng những hoạt động ý nghĩa, việc làm thực chất, vừa an toàn, vừa phù hợp với trẻ thay cho sự vô tâm và những tiếng thở dài sau đó.
Một mùa hè chói nắng đã bắt đầu, năm học 2024-2025 cũng sắp kết thúc. Tất cả đang hứa hẹn những bãi biển xanh, cát trắng, nắng vàng rộn tiếng cười vui, hứa hẹn những chuyến đi, hoạt động trải nghiệm kỳ thú cho lứa tuổi thần tiên. Kỳ nghỉ hè luôn được xem là học kỳ 3 của năm học, có rất nhiều điều bổ ích dành cho trẻ. Nhưng, điều cần là những bậc cha mẹ và cơ quan chức năng phải quản lý thật tốt, định hướng đúng, để những câu chuyện buồn trong mùa hè không tái diễn.
Năm nào cũng thế, trong sự sôi động của những kỳ nghỉ hè luôn có những khoảng lặng bằng những tin không vui từ tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước đến đánh nhau, học sinh bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội... Nhiều đứa trẻ khi tạm thời rời xa trường học đã dễ dàng trở nên những đứa trẻ hư, những đứa trẻ mà gia đình và trường học không còn kiểm soát được nữa, nhất là ở vùng nông thôn nơi có rất nhiều ao, hồ, luôn được xem là những “chiếc bẫy người”.
Những cái chết thương tâm của học sinh trên địa bàn Thanh Hóa trong mấy kỳ nghỉ hè gần đây là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi phải có sự tham gia trách nhiệm hơn trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, quản lý học sinh từ chính gia đình và chính quyền, đoàn thể địa phương. Không thể đỗ lỗi cho việc các em muốn ra sông, hồ mà người lớn không biết nên không thể cản trở được. Thay vào đó cần phải tạo ra những chương trình bể bơi học đường, bể bơi cộng đồng và trang bị các khóa học bơi cho học sinh, để nâng cao hơn kỹ năng thoát hiểm cho các em trước nguy cơ đuối nước. Chỉ tiếc là sự khởi động của những dự án này ở một số nơi có phần chậm chạp và cả tính hình thức.
Một tín hiệu tích cực vì sự thiện nhân cho cộng đồng, là những năm gần đây ở một số khu dân cư đã xuất hiện những bể bơi miễn phí, những giáo viên dạy bơi tự nguyện, nhưng điều đó dường như rất ít ỏi so với nhu cầu rất lớn của cuộc sống.
Những cá nhân dạy bơi miễn phí rất bình thường, những người đầu tư bể bơi miễn phí cũng rất bình thường. Vậy nên rất mong chúng ta hãy lan tỏa điều tích cực đó nhiều hơn nữa, có những cơ chế vận động, khuyến khích phù hợp, để nhân lên điều bình thường ấy để hạn chế bớt đi những cái chết thương tâm từ đuối nước.
Sau một năm học căng thẳng, những cô cậu học trò đã chuẩn bị tâm thế để đón ông mặt trời, hòa mình vào thiên nhiên, nhưng cũng cần phải cảnh giác trước những nỗi buồn mà mùa hè có thể đem đến. Có một bài hát hay về mùa hè dành cho lứa tuổi thiếu nhi với những ca từ như sau: Con ve cất tiếng hè về, hè về mưa rơi tí tách/ Róc rách róc rách ngân nga ngân nga vui câu ca mùa hè/ Ríu rít ríu rít râm ran râm ran em đi chơi nơi xa/ Ѕóng xô sóng xô biển xanh hòa trong nắng hè vui... Đó là khát vọng mùa hè đích thực đã được chuyển hóa thành âm nhạc. Chúng ta sắp đón một mùa hè và hãy làm mùa hè trọn niềm vui cho trẻ bằng những hoạt động ý nghĩa, việc làm thực chất, vừa an toàn, vừa phù hợp với trẻ thay cho sự vô tâm và những tiếng thở dài sau đó.
Hạnh Nhiên
{name} - {time}
-
2025-04-12 22:47:00
Rủ nhau đi tắm hồ, 2 học sinh ở huyện Triệu Sơn đuối nước thương tâm
-
2025-04-12 17:51:00
29 học sinh nghi ngờ ngộ độc ở TP.HCM
-
2025-04-12 15:23:00
Nhiều hộ dân ở Như Thanh thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách
Giao lưu “Chúng tôi là những vì sao sáng”
Thực hư việc tăng gấp đôi lương cơ bản từ ngày 1/7/2025
Khi công nghệ thắp sáng những giá trị truyền thống
Huy động nguồn lực hướng về biên giới
Đề xuất cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử có giá trị như sổ giấy trước 1/1/2026
Ra mắt website số hóa chân dung 3.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng
Mỗi năm lực lượng lao động được bổ sung khoảng 500.000 người
Vinamilk tặng 50.000 hộp sữa cho thiếu nhi TP Hồ Chí Minh nhân sự kiện 50 năm thống nhất đất nước
Chung tay giúp đỡ những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng