Nơi kết nối những trái tim

(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “kết nối trái tim, chia sẻ yêu thương”, Phòng công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, đồng hành cùng bệnh nhân trong việc khám, điều trị bệnh. Đặc biệt, với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, nhân viên của phòng đã trở thành “nhịp cầu” kết nối các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, giúp đỡ, tiếp thêm nghị lực giúp họ vượt qua gian khó.

Nơi kết nối những trái tim

Với phương châm “kết nối trái tim, chia sẻ yêu thương”, Phòng công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, đồng hành cùng bệnh nhân trong việc khám, điều trị bệnh. Đặc biệt, với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, nhân viên của phòng đã trở thành “nhịp cầu” kết nối các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, giúp đỡ, tiếp thêm nghị lực giúp họ vượt qua gian khó.

Nơi kết nối những trái tim

Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa cùng các nhà tài trợ tặng quà cho bệnh nhân.

Nhiều năm nay, chị L.T.N. ở xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) trở thành “người thân” của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. Trong câu chuyện với người nhà bệnh nhân. 6 năm trước, do thường xuyên mỏi mệt với những cơn ho kéo dài, có những lúc ho ra máu, sụt cân, người mệt mỏi, chị N. đã đến bệnh viện khám và bác sĩ kết luận bị ung thư phổi. Chị còn bị u tuyến yên, vì vậy quãng thời gian điều trị ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Bệnh tật kéo dài khiến cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn. Đồng hành cùng với chị trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, phòng CTXH đã kêu gọi hỗ trợ một phần chi phí điều trị và những suất ăn hàng ngày...

Bà Nguyễn Thị Ngẫm - mẹ đẻ của chị L.T.N. xúc động chia sẻ: “Không chỉ hỗ trợ về vật chất, mỗi đợt điều trị bệnh, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của các y, bác sĩ và nhân viên phòng CTXH. Sự quan tâm, động viên ấy đã tiếp thêm nghị lực để con gái tôi vượt qua nỗi đau, chiến đấu với bệnh tật”.

Chị L.T.N. là một trong hàng ngàn bệnh nhân đã được phòng CTXH hỗ trợ vật chất và ủng hộ về tinh thần trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa nhiều năm qua. Hoạt động từ thiện nhân đạo, đồng hành, giúp đỡ người bệnh đã được bệnh viện thực hiện từ rất sớm. Xuất phát từ thực tế bệnh nhân nặng ngày càng tăng, trong đó có nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng, năm 2022 Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã thành lập tổ CTXH trực thuộc phòng kế hoạch - tổng hợp. Đến năm 2023, tách ra thành lập phòng CTXH.

Thạc sĩ Trần Linh Chi, phó trưởng phòng phụ trách phòng CTXH, cho biết: “Kể từ khi đi vào hoạt động, phòng CTXH đã trở thành điểm tựa cho nhiều bệnh nhân. Không chỉ thực hiện tốt công tác tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân, các y, bác sĩ và nhân viên của phòng còn thực hiện tốt vai trò là cầu nối, gắn kết các tổ chức, cá nhân cùng chung tay động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho bệnh nhân, giúp người bệnh cảm nhận được sự đồng hành của cộng đồng, nỗ lực vượt lên đau đớn của bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống”.

Không chỉ hỗ trợ bệnh nhân khám, chữa bệnh ngoại trú, các y, bác sĩ và nhân viên phòng CTXH còn chú trọng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn thông qua việc kết nối với các tổ chức, cá nhân đối với hỗ trợ cho bệnh nhân nội trú, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đó là các chuỗi hoạt động như: “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”, "Đêm nhạc - Ngọn lửa hy vọng” dành tặng bệnh nhân ung thư; trao tặng 100 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư với thông điệp “Bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu sợi tình”... Ngoài ra, bệnh viện còn phối hợp với "Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng” hỗ trợ cho gần 100 bệnh nhân với số tiền gần 500 triệu đồng; phối hợp cùng với các tổ chức, cá nhân khác trao tặng khoảng gần 800 suất quà và hàng nghìn suất ăn cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Đó còn là việc phối hợp với nhà tài trợ tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân; đêm nhạc ngoài trời cho bệnh nhân; tổ chức các buổi cho bệnh nhân giao lưu tại các khoa.

Dù không trực tiếp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, nhưng bằng trái tim yêu thương, cảm thông trước những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn, các y, bác sĩ và nhân viên phòng CTXH đã và đang kết nối bắc những “nhịp cầu” yêu thương để giúp bệnh nhân nghèo thêm động lực vươn lên, chiến thắng bệnh tật.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Quản lý trường học sau sáp nhập: Vẫn còn nhiều khó khăn

Quản lý trường học sau sáp nhập: Vẫn còn nhiều khó khăn

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1/7/2025, UBND cấp xã sẽ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn xã, phường, đặc khu và chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động giáo dục...
Phát triển BHYT học sinh, sinh viên

Phát triển BHYT học sinh, sinh viên

Tư vấn
(Baothanhhoa.vn) - Bảo hiểm y tế (BHYT) nói chung và BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) nói riêng là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ. Trước thềm năm học 2025-2026,...
Bất chấp hiểm nguy, cứu người, cứu tài sản

Bất chấp hiểm nguy, cứu người, cứu tài sản

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Bằng tinh thần quả cảm, gan dạ, những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã không màng hiểm nguy, lao vào dòng nước xiết, nỗ lực cứu người, cứu tài sản trong những ngày sau bão số...
“Mẹ đỡ đầu” gắn kết những trái tim yêu thương

“Mẹ đỡ đầu” gắn kết những trái tim yêu thương

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương đó là gia đình. Có được cả hai đó là hạnh phúc”. Gia đình là điểm tựa tinh thần, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách mỗi người. Không có gì hạnh phúc hơn khi tổ ấm có đầy đủ cả cha và mẹ....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long