(Baothanhhoa.vn) - Cư trú khắp các vùng núi thấp phía Tây của xứ Thanh, người Mường là tộc người đông đúc và đến định cư lâu đời nhất trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở xứ Thanh. Dân tộc Mường có người Mường trong là cư dân bản địa và người Mường ngoài di cư từ Hòa Bình đến. Cùng với nết lao động cần cù để xây dựng cuộc sống gia đình và làng bản, người Mường đã tạo nên một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú và đặc sắc. Nhiều nét văn hóa của người Mường đã trở thành di sản văn hóa của dân tộc như sử thi đẻ đất đẻ nước, lễ hội Pồn Pôông..., trong đó lễ hội Nàng Nga - Hai Mối, một lễ hội vô cùng đặc sắc, hội tụ gần như đầy đủ và nguyên vẹn các giá trị văn hóa cổ truyền của người Mường xứ Thanh. Lễ hội do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với huyện Cẩm Thủy tổ chức vào những ngày đầu đông.
(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày (7 và 8/10), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra mắt 3 mô hình câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và truyền thông ứng xử văn minh du lịch” tại các xã Phú Lệ, Linh Sơn và Biện Thượng.
(Baothanhhoa.vn) - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 sẽ khai mạc tối nay (8/10) tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành) . Gần 200 gian hàng đã cơ bản hoàn tất trưng bày, chuẩn bị sản phẩm để đón người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức.
(Baothanhhoa.vn) - Livestream ngày càng quen thuộc trong đời sống hiện đại. Không chỉ để bán hàng, nhiều phiên phát trực tiếp đang trở thành cách kể chuyện về di tích, làng nghề và đời sống, góp phần đưa văn hóa truyền thống, bản sắc địa phương đến gần hơn với người...
(Baothanhhoa.vn) - Di sản không chỉ cần được giữ gìn mà còn được phát huy giá trị trong đời sống hôm nay. Khi công nghệ mở ra những cách tiếp nhận mới, người giữ di sản cũng đang học cách kể những câu chuyện cũ bằng một ngôn ngữ mới, để những giá trị đã được trao...
(Baothanhhoa.vn) - Tháng mười về, mang theo chút heo may se lạnh, sắc vàng của đồng lúa chín, vị ngọt của trái bưởi trong vườn và làn khói lam chiều bảng lảng nơi quê nhà. Với mỗi người, tháng mười có thể chỉ là một khoảnh khắc giao mùa, nhưng cũng có thể là cánh cửa...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu