(Baothanhhoa.vn) - Buổi sáng cuối tuần tháng 3, đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang. Đầu thuê bao bên kia, bằng chất giọng nặng trịch, lẫn lộn dấu hỏi ngã - chất giọng đặc trưng của người dân xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) quê tôi: “Mai mình về quê, hai đứa gặp nhau nhé. Mình nhớ quê, nhớ hàng rào chè mạn quá!”. Đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng đủ khiến tôi bâng khuâng suốt cả ngày. Tôi nhớ cậu bạn thuở ấu dại. Tuổi thơ hai đứa cùng lớn lên với viên bi, cái kẹo, mùa cù đi qua, mùa vòng ập tới, chùi mồ hôi, lau nước mắt, ngặt nghẽo tiếng cười bên nhau. Miền ký ức ấy được bạn tôi đánh động, để vọng về với mảnh ghép đẹp nhất - hàng rào chè mạn.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/5, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) và Ban Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã đi thăm và trao quà cho 2 khách hàng thuộc diện hộ nghèo trên địa...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa lúc nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn ở mức cao, các hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội trở thành lựa chọn của nhiều người muốn kiếm thêm thu nhập hoặc công việc mới. Tuy nhiên, cùng với cơ hội thật là những cái bẫy được dựng bằng lời hứa “việc...
(Baothanhhoa.vn) - Trên những thửa ruộng bậc thang chín vàng ở miền Tây xứ Thanh, người dân vùng cao đang tất bật bước vào vụ gặt. Từng gùi lúa nặng trĩu được bà con vượt dốc, băng suối đưa mùa no ấm về bản làng.
(Baothanhhoa.vn) - Dù mới thành lập nhưng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) số 10 khu vực Bá Thước đã sớm phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH trên địa bàn miền núi Thanh Hóa.
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết và những giá trị truyền thống đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu