Hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại nặng nề do sét đánh

(Baothanhhoa.vn) - Các lực lượng chức năng xã Yên Khương đang hỗ trợ gia đình anh Vi Văn Luân, bản Tứ Chiềng di dời đồ đạc, sau khi bị sét đánh gây hư hại nghiêm trọng.

Hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại nặng nề do sét đánh

Các lực lượng chức năng xã Yên Khương đang hỗ trợ gia đình anh Vi Văn Luân, bản Tứ Chiềng di dời đồ đạc, sau khi bị sét đánh gây hư hại nghiêm trọng.

Hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại nặng nề do sét đánh

Căn nhà của anh Vi Văn Luân thiệt hại nặng nề sau khi bị sét đánh.

Chiều 14/7, ông Lê Quang Tùng, Chủ tịch UBND xã Yên Khương cho biết, khoảng 23h ngày 12/7, trên địa bàn xã xảy ra mưa to kèm theo dông, lốc và sấm sét dữ dội.

Trong lúc mưa lớn, một tia sét đã đánh trúng vào nhà anh Vi Văn Luân (SN 1990), trú tại bản Tứ Chiềng, khiến toàn bộ hệ thống dây điện và thiết bị chiếu sáng trong nhà bị cháy hỏng; các hạng mục khác như ván cửa, mái nhà, tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện... bị hư hại nghiêm trọng. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại nặng nề do sét đánh

Nhiều thiết bị trong gia đình bị hư hỏng.

Rất may thời điểm trên, gia đình anh Luân không có ai ở nhà. Vợ chồng anh đang đi làm ăn xa, 2 con nhỏ gửi ở nhà bà nội.

Được biết, căn nhà của gia đình anh Luân vừa được hỗ trợ 40 triệu đồng để tu sửa lại nhà theo Chỉ thị số 22-CT/TU.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã cử các lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình.

Đình Giang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Một mùa trăng không tròn của 3 đứa trẻ...

Một mùa trăng không tròn của 3 đứa trẻ...

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiếc đèn ông sao vẫn sáng nhàn nhạt một góc nhà, bánh nướng, bánh dẻo xếp gọn trong chiếc giỏ nhựa nhỏ. Những thức quà trung thu ấy không làm vơi đi được nỗi buồn  của 3 đứa trẻ vừa mất mẹ sau trận lũ lịch sử ở xã Nông Cống.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long