“Điểm sáng” cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

(Baothanhhoa.vn) - Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn về nhà ở theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (viết tắt là Chỉ thị số 22) đã tạo nên một phong trào sâu rộng, đầy ý nghĩa nhân văn trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

“Điểm sáng” cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn về nhà ở theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (viết tắt là Chỉ thị số 22) đã tạo nên một phong trào sâu rộng, đầy ý nghĩa nhân văn trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

“Điểm sáng” cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèoCuộc vận động thu hút sự tham gia của đông đảo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thị xã Bỉm Sơn, đợt 1 ủng hộ cuộc vận động thị xã đã tiếp nhận tiền, vật liệu xây dựng, ngày công lao động trị giá gần 7,5 tỷ đồng. Từ nguồn lực huy động được, thị xã đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 61/93 căn nhà, với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Cụ thể, mức hỗ trợ xây dựng mới là 80 triệu đồng/1 căn nhà, hỗ trợ sửa chữa 50 triệu đồng/1 căn nhà.

Anh Nguyễn Duy Phương, khu phố Sơn Tây (phường Đông Sơn) là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở trong đợt 1. Trước đây, gia đình anh Phương sống trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng. Không giấu được niềm xúc động khi căn nhà mới của gia đình đã được hoàn thành từ những tấm lòng hảo tâm, anh Phương cho biết: “Dù mong muốn có một căn nhà kiên cố, khang trang hơn nhưng chúng tôi chưa có điều kiện để làm. Ngày nhận được thông tin gia đình mình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ cuộc vận động, thực sự tôi rất vui mừng và xúc động. Với sự chung tay của cộng đồng, anh em họ hàng, làng xóm, nay gia đình tôi đã có ngôi nhà mới. Đây thật sự là điểm tựa để gia đình tôi có động lực tiếp tục lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống”.

Được hỗ trợ xây dựng nhà mới cũng là niềm vui lớn của gia đình bà Mai Thị Lịch (thôn 3, xã Quang Trung). Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập bấp bênh nên bà chưa dám nghĩ đến việc xây một ngôi nhà kiên cố, vững chãi hơn. Suốt nhiều năm qua, bà sống trong căn nhà tạm, lo lắng mỗi khi mưa bão đến. Trước hoàn cảnh của gia đình bà, ban chỉ đạo cuộc vận động thị xã đã trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây nhà. Khi nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ, bà Lịch đã vay mượn thêm của anh em, họ hàng, bà con làng xóm để xây dựng căn nhà mới. Với bà, sự hỗ trợ này không chỉ là mái ấm vật chất mà còn là tình cảm ấm áp, là nguồn động viên lớn để bà vươn lên trong cuộc sống, cùng chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp. Bà Lịch chia sẻ: “Hoàn cảnh khó khăn, sức yếu nên ngôi nhà cũ xuống cấp đã lâu, muốn xây mới để cải thiện điều kiện sinh hoạt nhưng không có khả năng tài chính. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của địa phương và những tấm lòng hảo tâm đã giúp tôi có điều kiện xây dựng một căn nhà mới, khang trang hơn".

Cùng với việc triển khai sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn, thị xã đã nộp về quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ tỉnh 2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ khó khăn về nhà ở huyện Lang Chánh 800 triệu đồng và xã Tam Chung (Mường Lát) 400 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, cán bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ở thị xã Bỉm Sơn đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt 1 Cuộc vận động.

“Điểm sáng” cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèoĐại diện Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thị xã Bỉm Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình anh Nguyễn Duy Phương, khu phố Sơn Tây (phường Đông Sơn).

Mỗi “ngôi nhà đoàn kết” được xây dựng là thêm một câu chuyện đẹp giữa đời thường về tình người, tiếp thêm động lực để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, trung tuần tháng 2 vừa qua, ban chỉ đạo cuộc vận động thị xã đã tổ chức sơ kết đợt 1 và phát động đợt 2. Trong đợt 2, ban chỉ đạo cuộc vận động thị xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ kinh phí, nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã Bỉm Sơn nói riêng. Đợt vận động lần này, thị xã phấn đấu vận động 3 tỷ đồng, trong thời gian cao điểm từ ngày 3/2 đến 19/5/2025.

Việc huy động được nguồn lực đáng kể từ cộng đồng, doanh nghiệp đã từng bước cải thiện đời sống cho nhiều hộ gia đình khó khăn về nhà ở, động viên họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã. Đây cũng chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân thị xã Bỉm Sơn, đồng thời khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Hoài Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lề xưa, nếp cũ

Lề xưa, nếp cũ

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa vui chơi, giải trí, những trò chơi xuân phản ánh tâm thức, mang theo ước vọng của người Việt về một năm mới bình an, may mắn và gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, trước sự chảy trôi của thời gian cùng tác động nhịp sống...
Niềm vui đầu xuân của những gia đình liệt sĩ

Niềm vui đầu xuân của những gia đình liệt sĩ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mùa xuân này trở nên trọn vẹn hơn với nhiều gia đình liệt sĩ ở Thanh Hóa khi phần mộ của người thân được đưa về đất mẹ yên nghỉ. Những lễ truy điệu và an táng liệt sĩ được diễn ra trang nghiêm, trọng thể, thấm đẫm niềm xúc động và lòng tri ân sâu...
Sức trẻ tình nguyện

Sức trẻ tình nguyện

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thế hệ trẻ hôm nay đang mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và tinh thần để đóng góp cùng Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa đến...
Nợ anh một lời cảm ơn

Nợ anh một lời cảm ơn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - “Sau những đợt mưa lũ lớn triền miên ở miền Trung, tôi nghỉ liền gần 2 tuần không muốn nhìn vào số liệu, vào ảnh vệ tinh, vào các mô hình dự báo. Cảm giác ớn đến ám ảnh với những đụn mây lớn ùn ùn kéo vào đất liền liên tục”. Chia sẻ ngắn ngủi của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh